Lúc 5 giờ chiều ngày Chúa Nhật 10/5/2015, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, ghé thăm Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc. Quả là một ngày hồng phúc lớn lao đối với Cộng Đoàn Dân Chúa Bắc Hải, ngày kỷ niệm tròn 3 năm Cung Hiến Thánh Đường và Bàn Thờ Giáo Xứ, ngày giáo xứ Hân Hoan Chào Mừng Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli. Và cùng đi với Đức Tổng, có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Phụ tá Giáo phận, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú.

Hình ảnh

Từ 4g30 chiều, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ và các em thiếu nhi 17 giáo xứ trong hạt Hố Nai cùng với Cha xứ, Cha phó, Thầy xứ và Quý chức Ban hành giáo, giáo xứ Bắc Hải đã tập trung tại sân nhà thờ hân hoan chào đón Đức TGM Leopoldo Girelli. Và đúng 5 giờ, Ngài đến trong tiếng chuông giáo đường vang xa, hòa với tràng pháo tay rộn ràng hân hoan của mọi người, tiếng chào mừng phát ra từ máy phóng thanh, tiếng trống ầm ầm vang dội một góc trời, nói lên niềm vui của mọi người được hiệp thông với Đức Thánh Cha qua vị đặc sứ của Ngài.

Từ em bé đến cụ già, mọi người được tận mắt nhìn thấy vị Đại diện của Đức Thánh Cha Phanxico, đoàn con Dân Chúa Bắc Hải lòng tràn ngập vui sướng biết bao.

Sau ít phút trong nhà thờ, viếng Chúa Giesu Thánh Thể, Đức Tổng tiến vào xứ đường.

Trong bài chào mừng Đại diện Tòa Thánh, Cha chánh xứ Bắc Hải Đaminh Bùi Văn Án, kiêm Quản hạt Hố Nai đã nói lên sự quan tâm đầy yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicsô và Tòa Thánh. Trong trò chuyện với Quý chức Ban hành giáo, Đức TGM khuyên mọi người hãy can đảm sống Đức Tin. Ngài nhắn nhủ: “hãy tích cực cộng tác với cha xứ, với tất cả mọi người, làm cho giáo xứ mỗi ngày một phát triển hơn về đời sống đức tin”.

Tiếp đến, Đức TGM gặp gỡ các em thiếu nhi của 17 giáo xứ trong hạt Hố Nai. Trong trò chuyện với các em. Đức Tổng dí dỏm chia sẻ với các em bằng những hình ảnh cụ thể gần gũi, như: bóng mát của cây to đến tình yêu thương sinh thành dưỡng dục của Người Mẹ trong gia đình đến hình ảnh Người Mẹ của mọi người là Đức Maria, Mẹ Chúa Giesu, và cụ thể là Hội Thánh, một Người Mẹ của các Kito hữu, và Ngài khuyên các em “hãy yêu mến Chúa Giesu Thánh Thể, năng kết hiệp mật thiết với Chúa, nhất là sống đời chứng nhân để có thể đưa Chúa đến với các em thiếu nhi, với mọi người trong môi trường sống của mình”.

Trong bài giảng lễ, Đức TGM chia sẻ nội dung bài Tin Mừng Ga 15, 9-17 hôm nay. "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". Và ngài khuyên mọi người “Trong Phúc âm hôm nay chính Chúa Giêsu dạy ta làm sao để được ở lại trong tình yêu Chúa: Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Tuân giữ các điều răn của Chúa là loại bỏ những chướng ngại vật trong tâm hồn là tội lỗi và các thứ tính mê nết xấu. Tuân giữ các điều răn của Chúa là tuân theo thánh ý Chúa, sống theo đường lối Chúa, đó là khởi điểm của mối liên hệ mật thiết với Chúa. Cảm nghiệm được thế nào là ở lại trong tình yêu và tình bạn với Chúa, ta sẽ cảm thấy vui sống đức tin. Nếu lỡ phạm tội làm mất sự bình an, ta lại ao ước muốn trở về sống trong tình yêu và tình bạn với Chúa”.

Trước khi kết lễ, vị Đại diện Ban hành giáo lên dâng lời cảm ơn Đức TGM Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Cảm ơn Đức Cha Giuse, Phụ tá. Đức Ông Vinh Sơn. Quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý cộng đoàn hiện diện. Tiếp đến là cộng đoàn Dân Chúa Bắc Hải dâng lên Đức Tổng, Đức Cha và Đức Ông những bó hoa tươi thắm hòa với tràng pháo tay vang dội của cộng đoàn.

Sau khi nhận phép lành Tòa Thánh, mọi người hướng về Mẹ Maria đồng thanh ca vang hát tôn vinh Mẹ, và dâng lên Mẹ Hội Thánh, dâng lên Mẹ giáo phận, giáo xứ và nhất là các gia đình, tất cả mọi người được sống trọn niềm tín thác, tin yêu nơi Mẹ Maria.

Trước khi dùng cơm tối tại hội trường giáo xứ. Đức TGM Leopoldo Girelli chụp hình chung với Đức Cha Phụ tá Giuse. Đức Ông Vinh sơn, Tổng Đại Diện. Cha xứ. Cha phó. Thầy xứ và Quý chức Ban hành giáo và các em Thiếu nhi.