LÃO NÔNG PHU CÓ KINH NGHIỆM
N2T

Một anh nông phu trẻ dắt một con bò mẹ qua một cái cầu hẹp để đến bên kia cho bò ăn cỏ, bởi vì vùng bên kia có rất nhiều cỏ, nhưng con bò mẹ tham ăn những đám cỏ xanh còn sót lại nên không chịu đi qua cầu.
Người đi qua đường đều đứng lại vây quanh để coi, trong đó có một vài tráng đinh xuống giúp cho anh nông phu nhưng vẫn không hiệu quả gì, con bò mẹ vẫn cứng đầu không chịu đi qua.
Lúc ấy có một lão nông phu có kinh nghiệm chạy đến, sau khi hỏi rõ ràng nguyên nhân thì nói:
- “Chuyện này không khó lắm đâu, tại sao anh không dẫn con bò con qua trước, bò con đi qua thì bò mẹ cũng tự nhiên đi qua theo.”
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)

Suy tư:
Muốn có kinh nghiệm về nghề chữa bệnh thì đến với các bác sĩ hành nghề lâu năm để học tập; muốn có kinh nghiệm về xây dựng thì đến với các kiến trúc sư già kinh nghiệm; muốn tham nhũng hối lộ trót lọt thì đến với những người có kinh nghiệm này.v.v...tóm lại, muốn giỏi về nghề gì thì đi tìm những người có kinh nghiệm về nghề ấy mà học hỏi.
Người bị cám dỗ nhiều nhất là các linh mục, và người có kinh nghiệm để chống lại những cám dỗ nhất thì cũng là linh mục, bởi vì chính các ngài là những thượng tế được chọn giữa những người phàm , được đào tạo, được xức dầu thánh hiến là để trở thành những mục tử hướng dẫn dân Chúa với những kinh nghiệm của bản thân và ân sủng của Thiên Chúa ban cho, vì vậy, người Ki-tô hữu đem đời sống tâm linh của mình bàn hỏi với các linh mục là việc làm đúng và khôn ngoan.
Thông minh không phải là kinh nghiệm, khỏe mạnh không phải là kinh nghiệm, giàu có không phải là kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm chính là bản thân đã trải qua nhiều đau khổ, mồ hôi và nước mắt.
Kinh nghiệm trong đời sống tâm linh cũng như thế, khi tâm hồn có gì đó không ổn thì nên đi tìm một linh mục có bề dày kinh nghiệm để trò chuyện...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info