ĐỔ ĐẦY LY
N2T

Có một người tự hào mình là người làm giàu cách mau chóng, ông ta đi thăm một vị đại sư và thỉnh giáo phương pháp tu thân dưỡng tính.
Nhưng khi bắt đầu câu chuyện thì người này nói thao thao bất tuyệt khiến cho vị đại sư ngồi bên không thể nào nói được, thế là chỉ biết ngồi rót trà cho hắn ta, dù nước trong ly đã đầy nhưng vị đại sư ấy vẫn cứ rót đến tràn cả ra ngoài ly, người ấy thấy vậy bèn vội vàng nói:
- “Đại sư, nước trong ly đã đầy rồi, tại sao vẫn cứ tiếp tục rót ?”
Lúc này, vị đại sư nhìn hắn ta, từ từ nói:
- “Ông giống cái ly này, bị cái tôi tràn ngập hoàn toàn, nếu không làm cho mình trống rỗng trước thì làm sao ngộ đạo được ?”
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)

Suy tư:
Cái tôi thì ai cũng có:
- Có người nuông chiều cái tôi thái quá nên trở thành kiêu ngạo.
- Có người tôn sùng cái tôi của mình quá, nên dễ dàng khích bác anh em chị em.
- Có người coi cái tôi mình là vĩ đại phải bảo vệ, nên khó mà chấp nhận cái tôi của người khác.
- Có người luôn hô hào rằng bỏ đi cái tôi thì không phải là mình nữa, thế là họ cứ sống lập dị theo cách của mình: kênh kiệu, khinh khỉnh, phớt lờ đến kiêu căng...
Không ai tài giỏi gì để sửa đổi cái tôi của mình, nhưng người Ki-tô hữu thì biết dùng Lời Chúa và các ân sủng của Ngài ban cho nơi các bí tích để sửa đổi cái tôi của mình. Các thánh nam nữ khi ở thế gian cũng làm như thế để đổ đi tất cả những gì do cái tôi giữ lại trong tâm hồn: kiêu ngạo, ích kỷ, ghen ghét, nhạo báng, nói hành nói xấu.v.v... và tâm hồn của các ngài trống rỗng nên dễ dàng đón nhận những ơn lành của Chúa ban cho để trở nên những môn đệ nhiệt thành của Đức Chúa Giê-su.
Muốn trở thành người Ki-tô hữu tốt lành thì phải đánh cái tôi; muốn trở thành người linh mục tu sĩ tốt lành thì phải đánh ngã cái tôi; muốn nên thánh thì phải đánh chết cái tôi.
Đó là bí quyết nên thánh của các thánh nam nữ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info