Tối thứ Bảy 22/11/2014 khoảng 2000 người kể cả những người không Công Giáo đã đến công viên Paul Keating Park Bankstown Sydney mừng kính Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Quan Thầy của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney.

Hình ảnh

Các đoàn thể Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót, Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae, Thiếu Nhi Thánh Thể, quý Cha và đoàn phụng vụ tập trung duới cuối công viên. Sau ba hồi chiêng trống cổ truyền. Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm xông hương kiệu hài cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và đồng thời kiệu cung nghinh tiến lên Lễ đài và quý Cha Tuyên úy dâng nén hương kính nhớ các bậc Tiền Nhân Anh Hùng Tử Đạo.VN

Sau đó Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm ngỏ lời chào mừng tất cả mọi ngưởi và Cha giới thiệu hiện diện trong Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay có quý Cha trong Ban Tuyên Úy: Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Nguyễn Hoàng Dương, Cha Mai Đào Hiền, Cha Nguyễn Thái Hoạch ngoài ra còn có quý Cha khách Trần Bạch Hổ, Cha Hoàng Minh Tân, Cha Lâm Quang Thi, Cha Cao Đức Long, Cha Đinh Trọng Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thúy, Cha Nguyễn Thái Hòa, Cha Vũ Kim Quyền, Cha Võ Mạnh Nhân cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Trong bài giảng Cha Tuyên Úy Trưởng Dương Thanh Liêm nói hôm nay chúng ta quy tụ về đây cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ và Giáo Hội Mẹ Việt Nam long trọng mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng chính là để nhắc nhở đời sống đức tin và hào hùng của các Ngài.. như thầy Đaminh Bùi Văn Úy từng tuyên bố “nếu tôi cả gan bước lên Thánh Giá là tôi xúc phạm đến Thiên Chúa, bất hiếu với mẹ cha, vì song thân đã sinh ra tôi và đã dạy tôi phải trung thành với Niềm Tin cho đến chết..” Bà Lê Thị Thành quằn quại trong đau khổ, nhưng vẫn thốt lên rằng: “nhờ ơn Chúa tôi không thấy đau đớn…

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Hà Pi Liến Phó Chủ tịch CĐCGVN Sydney ngỏ quý Cha, quý Sơ,quý Thầy và mọi người đã đến hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Bổn Mạng của Cộng Đồng, đặc biệt cám ơn Ca đoàn KiTô Vua Giáo Đoàn Lakemba đã hát rất hay và giúp cho Thánh lễ thêm phần long trọng sốt sắng.