Ngài cũng nhắc lại việc thảm sát trong Thế Chiến Thứ Nhất nhân dịp kỷ niệm 100 năm

ROME, 27 tháng 7, 2014 (Zenit.org) – Trong diễn từ đọc trong Kinh Truyền Tin, ngày Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tha thiết kêu gọi phải bênh vực cho các trẻ em là nạn nhân của chiến tranh trên thế giới, và một lần nữa kêu gọi cho hòa bình tại Trung Đông và Ukraine.

Nhắc rằng ngày mai, thứ hai 28/7 là ngày kỷ niệm Đệ Bách Chu Niên Thế Chiến Thứ Nhất bùng nổ, Đức Thánh Cha nói: “Tôi nghĩ đến các trẻ em, những em đã bị ngăn cấm không được hưởng một cuộc sống có phẩm giá, không có tương lai: những đứa trẻ bị chết, bị thương, bị tàn tật, bị mồ côi, các trẻ em phải dùng những tàn tích của chiến tranh làm đồ chơi, những trẻ em không biết cười.

Đức Thánh Cha kêu gọi: “Xin hãy ngừng ngay!” Ngài tiếp với nhiều xúc cảm: “Tôi khẩn thiết xin quý vị từ đáy lòng tôi, đã đến lúc phải ngưng ngay! Xin hãy ngưng ngay!”

Đức Thánh Cha nói ngài nghĩ đến “ba khu vực có sự căng thẳng: Trung Dông, Iraq và Ukraine.”

Ngài yêu cầu các tín hữu tiếp tục hiệp ý với ngài trong lời cầu nguyện để cho những ai nắm quyến bính sẽ kiên trì trong “việc đối thoại và thương thuyết, và với sức mạnh của ý chí hòa giải.” Ngài bầy tỏ niềm hy vọng là tại trọng tâm của mỗi quyết định, “các ích lợi riêng không được đề cao, mà thay vào là lợi cích chung và việc kính trọng phẩm giá của mỗi con người.

Mọi người vỗ tay hoan hô khi ngài nói: “Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả mọi sự đều mất đi trong chiến tranh, và không có gì thất thoát được trong hòa bình.”

Nhắc rằng Đức Thánh Cha Benedict XV đã mô tả Thế Chiến Thứ Nhất như “một cuộc thảm sát vô nhân đạo”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài hy vọng rằng “các sai lầm trong quá khứ sẽ không tái diễn, nhưng các bài học lịch sử sẽ được lưu ý, và các đòi hỏi về hòa bình trong việc đối thoại kiên nhẫn và can đảm sẽ luôn luôn được chú trọng nhiều nhất.”