Kiệu Mình Thánh Chúa 2014 tại giáo xứ CTTĐVN Seattle.

SEATTLE. Mùa hạ đến với xứ cao nguyên tình xanh bắt đầu vào một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh và có nắng ấm dịu dàng. Khuôn viên nhà thờ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle hôm nay lại càng đẹp hơn với những hàng cờ Giáo Hội bay phất phới trong khung cảnh trang nghiêm dọc theo con đường bao quanh nhà thờ để chuẩn bị cho cuộc cung nghinh Thánh Thể được cử hành chiều ngày áp lễ kính Mình Máu Thánh Chúa.

Xem Hình

Hôm nay thứ bảy 21 tháng 6, giáo xứ CTTĐVN Seattle cùng Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa với cuộc rước kiệu Thánh Thể một cách trọng thể được cử hành vào lúc 5 giờ chiều. Mới hơn 4 giờ chiều, nhiều đoàn thể đã có mặt trong khuôn viên nhà thờ để chuẩn bị cho cuộc rước kiệu. Vào khoảng 4 giờ 50, vị MC điều khiển chương trình cuộc rước kiệu lên tiếng mời gọi các đoàn thể và giáo dân vào nhà thờ để chuẩn bị cuộc rước kiệu, MC nói: Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, cuộc rưóc kiệu sắp bắt đầu, kính mời qúy vị trong các đoàn thể tiến vào nhà thờ theo vị trí của đơn vị mình để chuẩn bị cho cuộc rước kiệu. Trong chốc lát, nhà thờ đã đấy kín các ghế ngồi, khoảng hơn một ngàn giáo dân tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể. Đúng 5 giờ đoàn chủ lễ gồm linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành, linh mục phụ tá Nguyễn Sơn Miên thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu và nghi đoàn di chuyển vào nhà thờ và tiến lên cung thánh. Cha chánh xứ chủ sự buổi rước kiệu trịnh trọng đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ, lời chào Thánh Thể được vang lên từ ca đoàn qua bài thánh ca: Thờ Lạy Chúa, thờ lạy Chúa …Sau bài hát chào mừng Thánh Thể, cha chủ sự bày tỏ tâm tình trước Mình Thánh Chúa, lời tâm tình của cha chủ sự đã đưa mọi giáo dân hiện cùng suy niệm về tình yêu bao la của Chúa Giêsu đối với nhân loại và ngay đối với chính bản thân của mỗi người hiện diện đều đã được Chúa yêu thương quá bội. Phần suy niệm cũng giúp mọi người tăng thêm phần sốt sắng khi tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể. Sau phút suy niệm là nghi thức xông hương trước Mình Thánh Chúa do cha chủ sự cử hành. Nghi thức xông huơng vừa dứt, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm sự thiêng liêng mang tính hồn Việt. Tiếng chiêng trống vừa dứt, vị MC thông báo: đoàn kiệu bắt đầu và xin theo thứ tự: trước hết là Thánh Giá nến cao – Ban Lễ sinh- chiêng trống- Đội cờ - Đoàn quốc phục nam nữ- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể- Thừa Tác Viên Thánh Thể - Đoàn các em Thiên Thần tung hoa- Đoàn xông hương- Kiệu Mình Thánh Chúa cùng với quý cha, quý thầy – Đoàn LMTT- Hội các Bà Mẹ Công Giáo- Hội Cao Niên- Hội Legio Mariae- Liên Đoàn Tông Đồ Fatima- Huynh Đoàn Đa Minh- Hội Thánh Linh Đặc Sủng-Cộng Đoàn Fatima- Cộng Đoàn Mân Côi- Cộng Đoàn Mông Triệu và cuốic ùng là toàn thể giáo dân hiện diện. Đoàn kiệu được di hành từ nhà thờ tiến ra cửa chính và đi theo con đường bao quanh khuôn viên nhà thờ dọc theo bờ đê. Dưới ánh nắng dịu dàng của một ngày bắt đầu vào hạ nơi xứ cao nguyên tình xanh khá dễ chịu, đoàn kiệu cùng bước đi theo chân Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể được dì chuyển quanh khuôn viên nhà thờ khá yên tịnh làm tăng thêm vẻ trang nghiêm của cuộc rước kiệu. Đây là lần đầu tiên Mình Thánh Chúa được cung nghinh trên con đường bao quanh ngôi thánh đường mới này kể từ khi dân Chúa trong giáo xứ qui tụ về nơi đây sau gần nửa năm kể từ ngày đầu năm Giáp Ngọ để cùng nhau sinh hoạt mục vụ thờ phượng Chúa. Đoàn kiệu di chuyển suốt chặng đường dài hơn 45 phút với phần suy niệm chuỗi Lòng Chúa Thương Xót khá cảm động. Từng phần suy niệm đã hướng giáo dân bước theo chân Chúa Giêsu trong suốt chặng đường cung nghinh Thánh Thể với tâm tình tạ ơn về tình yêu cao vời của Chúa đối với mỗi người, mỗi gia đình, mỗi hội đoàn, cộng đoàn và giáo xứ. Bài thánh ca: “Thờ Lạy Tìn Yêu” là chủ đề chính để suy niệm về tình yêu cao vời của Chúa đối với nhân loại qua mầu nghiệm bí tích Thánh Thể. Sau mỗi đoạn suy niệm, toàn thể dân Chúa cùng cất lên tiếng hát chúc tụng và cảm tạ Chúa qua: ĐK ” Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân, vì quá yêu con lưu lạc thế trần. Đã hy sinh nên bánh trường sinh, để giúp con đủ sức về thiên đình “ và các phiên khúc kèm theo phần suy niệm nói lên tâm tình tạ ơn của toàn thể dân Chúa tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể qua 5 phiên khúc: 1. Con yêu thương cảm tạ Chúa, Chúa ơi. Tạ ơn Chúa đến muôn đời. Con ca vang ngợi khen Chúa, Chúa ơi. Ngơị khen Chúa đến muôn đời – 2 Dưỡng nuôi con bằng Máu Thịt Chúa, Chúa ơi. Tình yêu Chúa rất cao vời. Cho con trung thành yêu Chúa, Chúa ơi. Hằng yêu Chúa đến muôn đời. 3- Cho con nên một với Chúa, Chúa ơi. Và hợp nhất đến muôn đời. Cho con yêu người như Chúa, Chúa ơi. Dù phải dâng hiến cuộc đời.- 4 Khi con tới ngày lìa thoát cõi đời. Gọi con tới Chúa, Chúa ơi. Vang ca cung nhạc tình ái, Chúa ơi. Lòng con yêu Chúa muôn đời – 5 Vinh danh Ngôi Cha và Ngôi Chúa Con cùng Ngôi ba Thánh Thần. Ba Ngôi nên một Thiên Chúa Chí Tôn. Hãy ca khen Chúa muôn đời.”

Cha chủ sự trịnh trọng cung thỉnh Mình Thánh Chúa với 2 lọng che và phong du được trang trí trang trọng do an hem đoàn LMTT hầu kiệu cùng tiến bước, thỉnh thoảng Mình Thánh Chúa dừng lại và đội Thiên Thần tung hoa chúc tụng Chúa trong Thánh Thể.

Đoàn kiệu trở về nhà thờ gần 6 giờ. các đòan thể lần lượt vào vị trí để tham dự giờ chầu. Cha chủ sự cử hành phép lành trọng thể bế mạc giờ chầu và kết thúc buổi cung nghinh Thánh Thể một cách trang trọng. Cuộc cung nghinh Thánh Thể được tiếp nối với thánh lễ đồng tế kính Mình Máu Thánh Chúa được cử hành trọng thể do linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế và linh mục phụ tá Nguyễn Sơn Miên đồng tế, thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu cùng phụ tế thánh lễ. Cha chủ tế phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh về tình yêu mà Chúa đã dành cho con người qua bí tích tình yêu mà chính Chúa đã ẩn náu trong bí tích Thánh Thể để làm của ăn cho con cái Chúa khi còn ở nơi trần thế. Ngài nói: “chúng ta cùng cảm tạ Chúa về tình yêu cao vời này qua buổi cung nghinh Thánh Thể mà giáo xứ vừa long trọng cử hành trong cuộc rước kiệu Thánh Thể chiều hôm nay. Xin cho tất cả chúng ta cùng biết cảm tạ Chúa và siêng năng đón nhận bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm tình yêu cao cả này “.

Trước khi kết thúc thánh lễ, một lần nữa cha chánh xứ trịnh trọng cám ơn sự hiện diện đông đảo của các hội đoàn, các cộng đoàn, ca đoàn cùng toàn thể dân Chúa đã đến tham dự cuộc chung nghinh Thánh Thể. Thánh lễ kết thúcv lúc 7 giờ 15 phút sau phép lành trọng thể chúc lành cho toàn thể giáo dân hiện diện. Mọi nguời chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn vì đã đưọc tham dự buổi cung nghi Thánh Thể cùng như tham dự thánh lễ một cách sốt sắng.

Nguyễn An Quý