KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA TẠI SEATTLE.

SEATTLE. Chiều cuối tuần, một buổi chiều thật đẹp đến với Cao Nguyên Tình Xanh, nhiệt độ ngoài trời trên dưới 68 độ F nên càng về chiều càng dễ chiụ với ánh nắng dịu dàng. Cùng vơí Giáo Hội hoàn vũ mừng trọng thể lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, nên giáo xứ Các Thánhh Tử Đạo Việt NamTGP Seattle hôm nay thứ bảy 01 tháng 6 cử hành cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa qua những con đường phố chúng quanh khu vực nhà thờ.

Xem Hình

Mới hơn 4 giờ chiều, khuôn viên nhà thờ đã trở nên nhộn nhịp, nhìn quanh tôi thấy các đoàn thể đã tập trung với đoàn kỳ của mỗi hội đoàn để chuẩn bị cho cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa. Đúng 5 giờ, vị MC trong Ban Phụng Vụ xuất hiện trên lễ đài và nói: Kính thưa Cộng Đoàn dân Chúa, hôm nay Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng nhau rước kiệu Mình Thánh Chúa. Cung nghinh Mình Thánh Chúa hôm nay, chúng ta cùng nhau sám hối để đền bù những lần xúc phạm đến Thánh Thể Chúa Giêsu. Giờ Rước Kiệu bắt đầu. Xin thông báo Đoàn kiệu theo thứ tự như sau: Thánh Giá nến cao, chiêng trống, đoàn cờ Hội Thánh, Đoàn quốc phục, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Cộng Đoàn Mân Côi, Cộng Đoàn Fatima, Cộng Đoàn Mông Triệu, Hội Legio, Liên Minh Thánh Tâm, Huynh Đoàn Đa Minh, Hội Thánh Linh, Đoàn Dâng Hoa, Ban Lễ Sinh MC nó tiếp: Kính mời Cộng đoàn cùng hướng về Mình Thánh Chúa. Cha chánh xứ chủ sự buổi rước kiệu cung nghinh Mình Thánh Chúa được anh em đoàn Liên Minh Thánh Tâm theo hầu chung quanh. Cha chủ sự trịnh trọng cầm hào quang Mình Thánh Chúa tiến lễ đài để toàn thể cộng đoàn dân Chúa chầu phép lành để khởi đầu cuộc rước kiệu. Mình Thánh Chúa được đặt trên lễ đài có lọng che hầu hai bên. Mọi người quỳ gối hướng về Mình Thánh Chúa, Cha chủ sự xông hương trước Mình Thánh Chúa. Cộng Đoàn cùng hướng về lễ đài và hát: Thờ Lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ Lạy Chúa, thờ lạy Chúa uyquyền khả ái nương mình dưới thế trần…” Cuộc rước bắt đầu bằng ba hồi chiêng trống. Tiếng chiêng trống vừa dứt cha chủ sự trịnh trọng thỉnh hào quang Mình Thánh Chúa được anh em đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách theo hầu với cặp lọng màu vàng và phong du che Mình Thánh Chúa. Đoàn kiệu theo thứ tự như đã thông báo. Trên suốt chặng đàng Mình Thánh Chúa đi qua, toàn thể cộng đoàn cùng suy niệm và đọc Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót với những suy niệm từng chục kinh chuỗi thương xót. Kết thúc chuỗi Thương Xót với suy niệm: Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa đã trở nên nguồn sống cho cuộc đời chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin giúp chúng con biết sống đền đáp tình yêu cao sâu mà Chúa đã cho chúng con. Đó là biết thực thi lời Chúa, biết sống theo giáo huấn của Chúa. Xin giúp chúng con đừng xa lìa Chúa bởi những đam mê tội lỗi của trần gian.

Đoàn kiệu trở về lễ đài lúc 6 giờ. Cha chủ sự thỉnh Mình Thánh Chúa đặt ở lễ đài. Buổi chầu thánh thể bắt đầu. Mọi người đều quỳ gối trên sân đậu xe, hướng về Mình Thánh Chúa một cách sốt sắng đọc kinh cầu nguyện cho giáo xứ, kinh cầu cho ơn Thiên Triệu. Giờ chầu trước Mình Thánh Chúa kéo dài hơn 20 phút. Sau giờ chầu là Thánh lễ đồng tế do linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có linh mục phụ tá Nuyễn Sơn Miên và thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế cám ơn sự hiện diện của toàn thể giáo dân trong và ngoài giáo xứ đã sốt sắng tham dự buổi rước kiệu Mình Thánh Chúa hôm nay. Trong bài giảng cha chủ tế cũng đã giơí thiệu nguồn gốc lịch sử của ngày lễ Mình Thánh Chúa. Xin tóm gọn vài nét của bài giảng: Chúng ta biết vì sao có ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô mà Giáo Hội cử hành hôm nay. Vào thế kỷ thứ 12 một nữ tu Dòng Augustinô xơ Louiana, một nữ tu rất đạo đức thánh thiện đến gặp vị Giám mục ở địa phương là Rôbertô, chị nói với ngài con được Chúa soi sáng. Chúa muốn là có một lễ kính đặc biệt về Mình và Máu của Ngài. Đức Cha hỏi: lý do gì mà phải làm như vậy. Chị nói: hồi nhỏ con có một giấc mơ, trong giấc mơ đó con thấy trên mặt trăng có một đám màu đen, con cứ phân vân không biết đó có ý nghĩa gì. Khi lớn lên, một hôm Chúa hiện ra và bảo con rằng: Mặt trăng là biểu hiện của lịch phụng vụ, trong đó có đám đen tượng trưng cho việc còn thiếu một cái gì đó như cần có một lễ nữa để hoàn tất trong việc phụng vụ để cho mặt trăng được sáng hết không còn có đám đen nữa, và Chúa nói vơí con là cần có một lễ để kính Mình và Máu Thánh Chúa với ba mục đích: thứ nhất làm cho người ta tăng thêm lòng tin về sự hiện diện thực sự của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, thứ hai để cho họ xác nhận được sức mạnh từ Bí Tích Thánh Thể để sống đức tin trong cuộc sống mỗi ngày và điểm thứ ba đó là để đền bù phạt tạ bởi vì nhiều lần con người chúng ta đã không nhận lảnh Bí Tích Thánh Thể một cách xứng đáng, vì thế đã trở nên sự tội, án phạt cho mình. Vì vậy cần có lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa để con người có ý thức hơn tầm quan trọng của Thánh Thể hiện diện ở giữa trần gian. Đức Giám Mục đã lắng nghe và cuối cùng ngài cho thiết lập lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa trong toàn thể giáo phận của ngài. Đến năm 1224, ngài đã thỉnh lên Đức Giáo Hoàng Ubanô thứ tư. Đức Giáo haòng lúc bấy giờ đã suy nghĩ và cuối cùng ngài cũng ban hành thiết lập ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa trên toàn thế giới. Về sau Công Đồng Vatican Đệ Nhị cũng đã nhấn mạnh đến vai trò của Mình Thánh Chúa. Trước đây thánh lễ này được cử hành vào ngày thứ năm sau lễ Chúa Ba Ngôi, và Công Đồng Vatican II đã dời lại ngày Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi để kính trọng thể. Ngày hôm nay, chúng cùng với Giáo Hội mừng lễ này với mục đích đó. Mình Thánh Chúa và Máu Thánh Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể là một phép lạ kỳ diệu, một mầu nhiệm cao siêu biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Chúng ta nghe ở đậu có phép lạ thì chúng ta tìm đến, tuy nhiên một phép lạ đang xẩy ra hằng ngày đến với chúng ta thì chúng ta lại coi thường. Đó là phép lạ từ bánh và rượu đã trở nên thịt và máu của con Chúa, và với lòng tin của chúng ta thì chúng ta biết rằng Chúa đang sống động giữa chúng ta hằng ngày với máu và thịt của Ngài và như vậy là với cả con người của Ngài đang thực sự ở với chúng ta. Ngài đã trở nên khiêm nhu ẩn mình trong bánh và rượu để nuôi sống chúng ta và sự sống của chúng ta nhận được đó là sự thông phần, hiệp thông vào sự sống của Chúa Ba Ngôi….”

Kết thúc bài giảng ngài nói: “Mừng lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, qua cuộc cung nghinh Mình Thánh Chúa vừa rồi, chúng ta hãy biết sống kết hiệp với Chúa Kitô qua Bí Tích Thánh Thể và tránh đừng xúc phạm đến phép Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng ta biết quý trọng và siêng năng đón nhận Mình Thánh Chúa vì đó là của ăn trường sinh mà Chúa thương ban cho chúng ta”.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha chủ tế một lần nữa cám ơn sự hiện diện sốt sắng của toàn thể giáo dân trong và ngoài giáo xứ đã tham dự cuộc rước kiệu và dâng thánh lễ. Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 45 phút.

https://picasaweb.google.com/100429147408528482693/KIEUTHANHTHE2013#