Một sự kiện do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh Vatican tổ chức đã quy tụ 1.200 người tham dự đến từ 60 quốc gia.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chào đón những người tham dự đại hội quốc tế về mục vụ trong các trường học và đại học tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican, ngày 22 tháng 10 năm 2026. | Nguồn: Vatican Media


Victoria Cardiel của hãng tin EWTN News, ngày 22 tháng 10 năm 2026, loan tin: Hôm thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã khích lệ những người làm công tác mục vụ tại các trường học và đại học Công Giáo hãy đối diện với một nền văn hóa “không khoan nhượng” — nơi thường xuyên so sánh và xếp hạng người trẻ — bằng chính sự tin tưởng của Chúa Kitô. Sự tin tưởng này có khả năng biến đổi cuộc đời con người, giống như cách Người đã biến đổi Mười Hai Tông đồ.

“Chúa Giêsu không chọn Mười Hai Tông đồ vì họ vốn đã can đảm; Người đã gọi họ và, thông qua sự tin tưởng của mình, Người đã làm cho họ trở nên có năng lực. Đối với người trẻ, chúng ta phải biết lặp lại những lời mà các môn đệ đã nói với người mù Bartimêô: ‘Cứ yên tâm, đứng dậy đi, Người gọi anh đấy!’” — Đức Thánh Cha chia sẻ trong thông điệp gửi tới những người tham dự Đại hội Quốc tế về Mục vụ trong các trường học và đại học. Sự kiện này sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 10, tại Hội trường Phaolô VI.

Sự kiện này, do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh Vatican tổ chức, quy tụ 1,200 người tham dự từ 60 quốc gia. Chương trình được lấy cảm hứng từ tông thư “Vạch ra những bản đồ hy vọng mới” (Charting New Maps of Hope) — tông thư đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV. Trong văn kiện này, ngài đề xuất một giai đoạn giáo dục mới dựa trên ba trụ cột: vun đắp đời sống nội tâm, thúc đẩy việc sử dụng các kỹ thuật kỹ thuật số một cách nhân bản và hợp lý, cùng với giáo dục vì hòa bình.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV phát biểu trước hội nghị giúp người trẻ đối diện với một nền văn hóa ngày nay. Sự kiện diễn ra trong ngày đầu tiên của một hội nghị tại Vatican vào ngày 22 tháng 10 năm 2026. | Nguồn: Vatican Media

“Hãy giúp những người trẻ mà anh chị em gặp gỡ trở thành nhân vật chính trong một cách sống mới giữa thế gian, trở thành những người xây dựng tình huynh đệ và một xã hội công bằng hơn. Lòng can đảm nảy sinh từ một giao ước tin tưởng: từ trải nghiệm khi có ai đó tin vào bạn trước cả khi chính bạn tin vào bản thân mình,” Đức Thánh Cha chia sẻ.

Sự cô đơn trong thế giới kỹ thuật số và cảm giác tự ti

Đức Giáo Hoàng Leo XIV cảnh báo rằng nhiều học sinh, sinh viên ngày nay đang phải đối diện với những nỗi đau xuất phát từ “các gia đình bị tổn thương, sự cô đơn trong thế giới kỹ thuật số, cảm giác tự ti, hay nỗi sợ hãi về một tương lai đầy bất định.”

“Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đề cao thành tích, nơi mọi thứ liên tục bị so sánh và xếp hạng, đôi khi một cách tàn nhẫn. Một chế độ nhân tài (meritocracy) bị hiểu sai cuối cùng lại chẳng còn tôn trọng phẩm giá con người,” ngài cảnh báo.

Vì lý do đó, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến các cơ sở giáo dục, trước hết, thành “một mái nhà, một không gian thân thuộc nơi mỗi cá nhân luôn được mong đợi.”

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh rằng sứ mệnh đích thực của giáo dục chính là cùng nhau tìm kiếm chân lý. Ngài khuyến khích các nhà giáo dục hãy trân trọng những câu hỏi của người trẻ, đồng thời thúc đẩy sự gặp gỡ giữa đức tin và lý trí: “Ước mong niềm đam mê của anh chị em là giúp người trẻ cảm nhận được vẻ đẹp khi gặp gỡ Chúa Kitô, cũng như thấy được sự phong phú từ sự kết hợp giữa đức tin và lý trí.”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng mời gọi những người tham dự tập trung nỗ lực vào việc đào tạo toàn diện cho người trẻ, đặc biệt là giáo dục về đời sống cảm xúc và đời sống nội tâm.

“Công tác mục vụ tại các trường học và đại học sẽ càng hiệu quả hơn nếu chú trọng vào việc giáo dục trái tim,” ngài nói. Về phương diện này, ngài khuyến khích vun đắp lòng trắc ẩn, sự biết ơn, sự nhạy bén trước nỗi đau của người khác, và sự cởi mở với Thiên Chúa; đồng thời nhắc nhở rằng “bác ái và cầu nguyện là hai điều không thể tách rời.”

Kết lại bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng ví sứ mệnh giáo dục như việc Chúa Giêsu đồng hành cùng các môn đệ trên đường đến Emmaus; ngài kêu gọi các giáo viên, tuyên úy và những người làm công tác mục vụ hãy cùng bước đi với người trẻ, giúp họ khám phá ra những ân huệ mà Thiên Chúa đã đặt để trong lòng họ.

“Anh chị em đã chọn làm một điều cao cả hơn nhiều: đồng hành cùng các bạn trẻ trên chặng đường của họ, cho đến khi họ khám phá ra những ân huệ mà Thiên Chúa đã đặt để sẵn trong lòng họ,” ngài kết luận.

‘Sự hồi sinh dưới sự thúc đẩy của Đức Giáo Hoàng’

Theo bà Rossa – một người đến từ Argentina – một trong những khía cạnh quan trọng nhất của hội nghị này là việc Tòa Thánh dành sự quan tâm mới cho công tác mục vụ giáo dục; một lĩnh vực mà bà cho biết, trước đây vẫn chưa có một cơ cấu chuyên trách trong Bộ Văn hóa và Giáo dục.

“Công tác mục vụ giáo dục đang trải qua một sự hồi sinh nhờ sự thúc đẩy từ Đức Giáo Hoàng,” bà chia sẻ. “Đây là một lĩnh vực đóng vai trò trọng tâm…” …của trường đại học và là trọng tâm của nhà trường.”

Bà nhắc lại rằng “Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu” (Global Compact on Education) đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng vào năm 2020, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định tái khởi động sáng kiến này trong dịp Năm Thánh dành cho Thế giới Giáo dục vào năm 2025.

“Việc Đức Giáo Hoàng tái khởi động Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu đóng vai trò rất quan trọng trong việc thổi luồng sinh khí mới vào đề xuất này,” bà chia sẻ. Theo bà Rossa, kể từ đó, các trường đại học và cơ sở giáo dục trên khắp thế giới đã thể hiện sự quan tâm trở lại. “Dự án này đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ cùng một niềm nhiệt huyết mới.”

3 ưu tiên cho nền giáo dục Công Giáo

Bà Rossa cho biết hội nghị tập trung vào ba mục tiêu chính do Đức Giáo Hoàng xác định: vun đắp đời sống nội tâm, thúc đẩy việc sử dụng kỹ thuật kỹ thuật số một cách nhân bản, và giáo dục vì hòa bình.

Đặc biệt, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục chiều kích tâm linh trong giáo dục, trong bối cảnh xã hội đang đối diện với cuộc khủng hoảng về ý nghĩa sống và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

“Một điều đang nổi lên mạnh mẽ chính là khát vọng sâu sắc về ý nghĩa, đời sống nội tâm, tâm linh và sự tĩnh lặng,” bà nói. Đại diện của Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu chia sẻ thêm: “Chúng tôi trân trọng cách Đức Giáo Hoàng đề cập đến vấn đề này, không chỉ xuất phát từ linh đạo Thánh Augustinô của ngài, mà quan trọng hơn cả là vì ngài thực sự lắng nghe người trẻ.”

Bà giải thích rằng trong những năm gần đây, sáng kiến này đã thu thập nhiều ý kiến và mối quan tâm từ các bạn trẻ ở nhiều quốc gia khác nhau.

Dù nhận thấy ở họ tinh thần dấn thân xã hội mạnh mẽ cùng mong muốn về một nền giáo dục toàn diện, bà tin rằng họ còn có những nhu cầu sâu xa hơn thế.

“Thánh Augustinô phản chiếu rất rõ hình ảnh người trẻ ngày nay: họ tìm kiếm khắp nơi để rồi cuối cùng nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện ngay trong chính bản thân họ,” bà chia sẻ.

Mục vụ giúp biến đổi đời sống học thuật

Đối với bà Rossa, mục vụ giáo dục không nên được hiểu là một hoạt động song hành hay chỉ giới hạn trong các nghi thức tôn giáo; trái lại, đó là một khía cạnh có khả năng biến đổi toàn bộ đời sống của một cơ sở giáo dục.

“Đây không phải là một hoạt động biệt lập, cũng không chỉ gói gọn trong các dịp cử hành,” bà giải thích. “Mục vụ này có thể thổi luồng sinh khí mới vào phương pháp giảng dạy, cách chúng ta tương tác với sinh viên, cách trường đại học kết nối với cộng đồng địa phương, cũng như cách nhà trường tiếp cận các vấn đề như chăm sóc thiên nhiên, tìm kiếm chân lý, cái đẹp và văn hóa.”

Ngay sau ngày đầu tiên của hội nghị, vị đại diện đến từ Argentina này đã nhấn mạnh đến chất lượng cao của các bài thuyết trình cũng như bầu không khí đầy gắn kết giữa những người tham dự.

“Mọi người đều vô cùng nhiệt huyết,” bà nói. “1,200 người quy tụ tại đây không chỉ đến để lắng nghe, mà còn đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng đích thực giữa những người làm công tác mục vụ đến từ khắp nơi trên thế giới.”

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Đức Giáo Hoàng

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hội nghị là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng. Sự kiện này vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều tuần trước, nhưng từng có lúc trở nên không chắc chắn do ngài vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi và hiện đang trong quá trình hồi phục.

“Thật vô cùng xúc động vì chúng tôi đã không ngờ tới điều đó,” bà Rossa kể lại. “Xét đến tình trạng sức khỏe của ngài, tôi thấy đây là một cử chỉ vô cùng quảng đại.”

Sau bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng đã trực tiếp gặp gỡ và chào hỏi một số diễn giả cùng những người tham dự.