Chính phủ Anh đã đảo ngược quyết định cho phép một cuộc diễn hành của những người theo đạo Tin lành cực đoan qua một khu vực Công Giáo ở Bắc Ái Nhĩ Lan, một sự thay đổi đột ngột khiến những người theo chủ nghĩa cộng hòa Ái Nhĩ Lan vui mừng và những người theo chủ nghĩa liên minh Anh trong khu vực vô cùng tức giận.
Sau gần hai tuần bế tắc tại thị trấn Portadown, nơi đa số dân cư theo đạo Tin lành, Bộ trưởng Bắc Ái Nhĩ Lan Chris Bryant đã thông báo vào tối thứ Sáu rằng Hội Orange Order sẽ không được phép diễn hành qua khu phố Công Giáo chính của thị trấn lần đầu tiên sau 28 năm.
Hội Orange Order, một nhóm huynh đệ Tin Lành bị nhiều người Công Giáo căm ghét, đã bị cấm tham gia tuyến đường này từ năm 1998 sau nhiều năm bạo lực lan rộng do cuộc đối đầu giáo phái thường niên gây ra.
"Tôi kêu gọi chấm dứt tất cả các cuộc biểu tình, mít tinh và tuần hành. Không có lý do gì để tiếp tục leo thang căng thẳng", Bryant kêu gọi trong một tuyên bố giải thích lý do tại sao ông đảo ngược quyết định ban đầu của Ủy ban Diễn hành, cơ quan độc lập của Bắc Ái Nhĩ Lan chịu trách nhiệm quản lý các xung đột dai dẳng trong khu vực liên quan đến các cuộc biểu tình của Hội Orange Order.
Các cuộc đụng độ đường phố liên quan đến những cuộc tuần hành truyền thống đó đã góp phần châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài ba thập niên ở Bắc Ái Nhĩ Lan, được gọi là "The Troubles", khiến gần 3.700 người thiệt mạng trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình năm 1998.
Hàng trăm người Công Giáo địa phương, được sự ủng hộ của Sinn Féin, đảng cộng hòa Ái Nhĩ Lan đang lãnh đạo chính phủ liên minh các cộng đồng đang rạn nứt ở Bắc Ái Nhĩ Lan, đã tập trung dọc đường Garvaghy ở Portadown để ăn mừng sự đảo ngược này.
Thủ hiến Michelle O’Neill, người bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi giúp người dân địa phương ngăn chặn con đường mà nhóm Orangemen dự định đi kể từ ngày 27 tháng 9, đã xuất hiện trên chương trình trò chuyện truyền hình hàng đầu của Ái Nhĩ Lan, Late Late Show, để bày tỏ sự nhẹ nhõm thay mặt cho cư dân đường Garvaghy.
"Trong 13 ngày qua, họ sống trong nỗi sợ hãi thường trực và một đám mây u ám bao trùm rằng cuộc tuần hành giáo phái không mong muốn này sẽ bị ép buộc diễn ra trên con đường đó," bà nói.
Nhưng đảng thân Anh chính trong liên minh, đảng Liên minh Dân chủ, gọi tắt là DUP, đã lên án động thái của Bryant là sự đầu hàng trước sự cai trị của đám đông. Một số Dân biểu DUP kêu gọi sa thải cảnh sát trưởng Bắc Ái Nhĩ Lan, người đã đề xuất đảo ngược chính sách này.
Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Gavin Robinson cho rằng chính phủ Anh đã gửi một thông điệp nguy hiểm rằng Bắc Ái Nhĩ Lan "nên được điều hành bằng sức mạnh số đông và ai la hét to nhất".
Ông nói rằng hệ thống quản lý xung đột liên quan đến các cuộc diễn hành ở Bắc Ái Nhĩ Lan, vốn đã tồn tại gần ba thập niên, "giờ đây đã tan nát", và pháp quyền đã bị suy yếu nghiêm trọng.
Source:POLITICO