Các linh mục thuộc Tổng giáo phận Munich và Freising đã phản đối đề xuất của Hồng Y Reinhard Marx về việc ban phước lành cho các cặp đồng tính, hỏi Hồng Y rằng họ nên tuân theo ngài hay Tòa thánh.

Hôm thứ Năm, tờ báo Đức Die Tagespost đã đăng tải chi tiết về một sáng kiến từ các linh mục đang lo lắng tại một trong những tỉnh giáo phận lớn nhất nước. Khoảng 26 linh mục, được tường trình hầu hết đều là các linh mục trẻ mới được thụ phong, đã phản đối Hồng Y Tổng Giám Mục về vấn đề ban phước lành cho các cặp đồng tính và các cặp chung sống không hợp lệ khác.

Bức thư – được công bố rộng rãi trong tuần này – liên quan đến tài liệu "Lời chúc phúc cho các cặp yêu thương nhau", do Hội đồng Giám mục Đức, gọi tắt là DBK xuất bản vào tháng 4 năm 2025.

"Tại sao ngài lại yêu cầu chúng tôi hành động trái với ý muốn đã được Đức Thánh Cha nhiều lần khẳng định?", các linh mục hỏi Hồng Y Marx. Họ lập luận rằng văn bản của DBK về các phép lành có những "mâu thuẫn rõ ràng" với Fiducia Supplicans, và hỏi "liệu Fiducia Supplicans không còn hiệu lực trong tổng giáo phận của chúng tôi nữa sao?"

Văn bản năm 2025 của DBK không chỉ là sản phẩm của DBK mà còn của Đại hội Thượng hội đồng của Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương các tín hữu Công Giáo Đức (ZdK), cả hai đều "khuyến nghị rằng các nghi lễ chúc phúc nên được cung cấp cho các cặp không muốn kết hôn theo nghi thức thánh lễ hoặc đối với những người mà việc kết hôn như vậy không phải là một lựa chọn."

Theo như văn bản của DBK nêu rõ, những người đủ điều kiện nhận phước lành bao gồm "các cặp không kết hôn trong Giáo hội, các cặp ly hôn và tái hôn, cũng như các cặp đại diện cho sự đa dạng đầy đủ về khuynh hướng tình dục và bản dạng giới, vốn là một phần tự nhiên của xã hội ta."

Vào tháng Tư, Marx đã viết thư cho Tổng giáo phận của mình, kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ thực hiện văn kiện ban phước lành, nhấn mạnh rằng không cặp vợ chồng nào bị từ chối phước lành.

Theo nhóm linh mục của Tổng giáo phận –gồm 26 trong số khoảng 900 giáo sĩ – yêu cầu của Hồng Y Marx về việc họ thực hiện văn bản của Hội đồng Giám mục Đức là "không có bất kỳ hiệu lực ràng buộc pháp lý nào". Đúng là văn bản của Hội đồng Giám mục Đức không bắt buộc việc ban phước lành cho các linh mục, cho phép họ từ chối nếu họ "không thể dung hòa việc ban phước lành với lương tâm của mình". Tuy nhiên, 26 linh mục cảnh báo rằng điều này cũng biến thực tiễn và giáo lý của Giáo hội thành "vấn đề lương tâm cá nhân".

"Họ nói thêm: "Chúng ta nên dựa vào điều gì khi phải cân nhắc xem nên ưu tiên lời khuyên của các bạn hay sự hiểu biết của chúng ta về giáo lý của Giáo hội?"

Theo nhóm linh mục này, văn bản của DBK mà Marx đang phác thảo cho tổng giáo phận tuân theo, có nguy cơ gây chia rẽ giữa giáo sĩ và giáo dân, đặc biệt là khi họ phản đối việc tại sao các linh mục "những người bảo vệ giáo lý đúng đắn lại phải tự biện minh cho mình".

Nhóm này cảnh báo rằng vấn đề chính là "những hiểu lầm nghiêm trọng sẽ nảy sinh giữa chúng ta, những linh mục - và do đó, chắc chắn sẽ xảy ra giữa các tín hữu - dẫn đến sự chia rẽ. Vì tình yêu đối với Giáo hội, chúng ta không thể dung hòa điều này với lương tâm của mình."

Văn bản của DBK đã gây ra nhiều tranh cãi kể từ khi được công bố chỉ vài ngày sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời vào mùa xuân năm ngoái. Thậm chí, nó còn gây chia rẽ trong Giáo hội ở Đức, khi các giáo phận khác nhau có những quan điểm khác nhau về việc có nên thông qua văn bản này hay không, bởi vì nó vượt xa cả những điều khoản vốn đã gây tranh cãi của Fiducia Supplicans khi tạo ra nghi thức ban phước lành chính thức cho các cặp đồng giới.

Bộ Giáo lý Đức tin, gọi tắt là DBK tuyên bố rằng Tòa Thánh đã phê chuẩn văn bản của họ và thậm chí văn bản này được soạn thảo cùng với Vatican, nhưng Hồng Y Victor Manuel Fernández đã bác bỏ điều này. Khi được hỏi về vấn đề này vào tháng 10, vị trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết văn phòng của ngài "không phê chuẩn bất cứ điều gì, và đã viết một bức thư cách đây một thời gian nhắc nhở DBK rằng Fiducia supplicans loại trừ mọi hình thức nghi lễ hóa, giống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói."

Mặc dù vậy, những người ủng hộ văn bản này ở Đức vẫn tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện nó và kêu gọi giới giáo sĩ của họ làm như vậy, trong khi chính thức không ra lệnh bắt buộc tuân thủ văn bản.

Kể từ khi gửi thư cho Hồng Y Marx vào tháng 5, các linh mục được tường trình đã nhận được sự im lặng và thậm chí là sự chế giễu, với tin đồn rằng Marx đã gọi họ là "những kẻ gây rối trẻ tuổi", mặc dù Tổng giáo phận đã phủ nhận điều đó.

Cuối cùng, Marx đã trả lời các câu hỏi của Die Tagespost, nói rằng ngài đã đề xuất một đợt thẩm vấn kéo dài một năm đối với tài liệu về các lời chúc phúc, và sau đó sẽ tham gia vào một cuộc đối thoại. Tờ Catholic Herald đã liên hệ với Tổng giáo phận để xin bình luận và thêm thông tin nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Nhìn chung, Tòa Thánh đã giữ thái độ thận trọng trước công chúng về vấn đề này, nhưng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trực tiếp đề cập đến vấn đề này trong một cuộc họp báo của Đức Giáo Hoàng vào tháng Tư. Ngài tiết lộ rằng Vatican đã nói chuyện với DBK, và nói thêm rằng "Tòa Thánh đã làm rõ rằng chúng tôi không đồng ý với việc ban phước lành chính thức cho các cặp - trong trường hợp này, là các cặp đồng giới, như các bạn đã yêu cầu - hoặc cho các cặp trong những trường hợp không chính thống, ngoài những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho phép cụ thể bằng cách nói rằng tất cả mọi người đều nên nhận được phước lành."


Source:Catholic Herald