pope-leo-xiv-dines-vulnerable-people-at-the-borgo-laudato-si-village.© Isabella Bonotto / POOL / Anadolu Agency


Kathleen N. Hattrup, trong bản tin của Aleteia ngày 12/07/2026, tường trình rằng: Bao quanh bởi tiếng ve sầu, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã dùng bữa trưa với khoảng 200 người trong khu vườn của biệt thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 7.

Đức Thánh Cha đang ở biệt thự trong vài ngày nghỉ hè. Phát biểu ngắn gọn với các vị khách trước bữa ăn, ngài kêu gọi xóa bỏ các nguyên nhân gây ra nghèo đói và bất công.

Những người được chọn tham dự bữa trưa đều đang đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như vô gia cư hoặc di cư. Họ chờ đợi Đức Giáo Hoàng trong từng nhóm nhỏ dưới bóng mát của những cây ô liu trong công viên.

Chào đón họ, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng ngài đến “không có bài phát biểu nào mà chỉ với một cơn đói” – điều này khiến mọi người bật cười trong khi các đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị mì Ý ngoài trời. Sau đó, ngài nói về “nỗi đói khát công lý, […] lòng bác ái chân chính, […] khao khát một Giáo Hội thực sự biết cách mở rộng cửa, chào đón và tiếp nhận mọi người, nơi có tình yêu thương dành cho tất cả và không ai là kẻ thù.”

Lấy cảm hứng từ danh hiệu “giáo hoàng”, có nghĩa là “người xây cầu”, Người Kế vị Thánh Phê-rô khuyến khích mọi người xây dựng “một thế giới khác, một thế giới của hy vọng, một thế giới tràn ngập ánh sáng” trong “một thực tại thường xuyên bị xé nát bởi bạo lực, hận thù và phân biệt đối xử.”

Hôm nay, chúng tôi muốn xây dựng một cây cầu với tất cả các bạn, với gia đình các bạn và với xã hội mà chúng ta mong muốn được sống – một xã hội công bằng. Một nơi mà những nguyên nhân của nghèo đói có thể được xóa bỏ, nơi mà những nguyên nhân của những bất công vẫn còn tồn tại trên thế giới này có thể được xóa bỏ: đó là Giáo hội mà chúng ta mong muốn trở thành.

Ngài kêu gọi “xóa bỏ những nguyên nhân của nghèo đói, […] những nguyên nhân của những bất công vẫn còn tồn tại trên thế giới này,” và dành lời chia sẻ cho “tất cả những ai đang gặp khó khăn hoặc đau khổ.”


Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã dùng bữa cùng những người đại diện cho 200 khách mời: một người mẹ tị nạn từ Tanzania và hai con của bà, 7 và 5 tuổi, một người đàn ông Ukraina, một người tị nạn từ Peru và một người đàn ông Sudan. Thực đơn của Đức Giáo Hoàng gồm: mì Ý sốt Amatriciana, thịt bê nướng, rau diếp xoăn và dâu tây với kem.

Vào ngày 17 tháng 8 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có một bữa trưa tương tự với khoảng 80 người có hoàn cảnh khó khăn. Buổi gặp gỡ này, hiện được dự định trở thành sự kiện thường niên, do Borgo Laudato si', phòng thí nghiệm sinh thái của Vatican nằm trong khu vườn của dinh thự mùa hè, tổ chức.