Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: Để xây dựng 'nền văn minh tình yêu' đòi hỏi lòng can đảm và lối lãnh đạo khiêm nhường

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi những người tham gia cuộc 'Đối thoại Borgo Laudato si’' lần đầu tiên thúc đẩy một mô hình lãnh đạo đạo đức mới và giúp xây dựng một 'nền văn minh tình yêu' trước làn sóng phi nhân hóa ngày càng gia tăng.
(Tin Vatican)
Vào hôm thứ Sáu (19/6/2026), Đức Giáo Hoàng Lêô đã chào đón những người tham gia cuộc hội thảo đầu tiên mang tựa đề “Đối thoại Borgo Laudato si”. Những người tham dự đã tập trung tại vườn Borgo Laudato si’ ở Castel Gandolfo trong hai ngày hội thảo luận về một số vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại đang phải đối diện ngày nay, bao gồm về trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đến phẩm giá con người, lão hóa lành mạnh, ngoại giao thể thao và phát triển bền vững môi trường.
Sáng kiến này là một phần của sứ mệnh rộng lớn hơn của Borgo Laudato si’, được thành lập tại Dinh thự Nghẻ dưỡng của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo như một trung tâm sinh thái toàn diện lấy cảm hứng từ Thông điệp Laudato si’ năm 2015 của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô. Các cuộc hội thoại đã quy tụ các chuyên gia, nhà thực hành và các nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau để khám phá cách thức lãnh đạo đạo đức có thể đóng góp vào sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế.
Tái định hình vai trò lãnh đạo đạo đức
Trong bài phát biểu kết thúc cuộc hội thảo, Đức Giáo Hoàng Lêô mô tả cuộc hội thảo này là “bước đầu tiên của một quá trình nhằm đổi mới và tái định hình vai trò lãnh đạo đạo đức trong thế giới ngày nay dường như bị chia rẽ và lãng quên cội nguồn lịch sử của mình”.
Suy tư về một số chủ đề được phát triển trong Thông điệp Magnifica humanitas của ngài, Đức Giáo Hoàng nhắc lại tầm quan trọng của đối thoại trong việc đối diện với những thách thức đương đại. “Chúng ta tìm cách xác định những con đường mới vì lợi ích chung và để thúc đẩy một cuộc sống xứng đáng cho tất cả mọi người”, ngài nói, nhắc lại lời kêu gọi “tham gia đối thoại với tất cả mọi người trong thời đại chúng ta, những người mà chúng ta cùng chia sẻ những sự kiện, vấn nạn và khát vọng của nhân loại”.
Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại điều mà ngài gọi là “sự mù quáng về tinh thần và văn hóa” ngày càng gia tăng, có nguy cơ làm cho xã hội xa rời ký ức lịch sử của mình. “Một chủ nghĩa thực dụng sai lầm”, ngài nói, “thúc giục chúng ta cắt đứt cội nguồn lịch sử của mình, như có thể khai mở một loại ‘sự sáng tạo mới’ tách rời khỏi quá khứ”. Ngài cũng cảnh báo rằng ngay cả những người viện dẫn các nguyên tắc đạo đức cũng có thể rơi vào một hình thức "chủ nghĩa hư vô lịch sử", tin tưởng một cách sai lầm rằng những bi kịch của thế kỷ XX không thể lặp lại.
Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục lưu ý rằng các cuộc đối thoại được truyền cảm hứng từ tầm nhìn về tính hiệp thông của Giáo hội, quy tụ nhiều tiếng nói khác nhau trong khi tìm kiếm sự thống nhất xung quanh những mối quan tâm chung. Ngài khen ngợi những người tham gia vì sự cam kết của họ trong việc thúc đẩy sự đổi mới về sinh thái, xã hội và kinh tế bất chấp trước nguồn xuất thân và các lĩnh vực chuyên môn khác nhau của họ.
Những thách thức của sự phát triển công nghệ
Chuyển sang những thách thức đạo đức do sự phát triển công nghệ và kinh tế đề ra, Đức Giáo Hoàng đã đối chiếu hai tầm nhìn đối lập về xã hội. Ngài nói: “Trước cám dỗ xây dựng ‘Tháp Babel’, biểu tượng cho sự tôn thờ lợi nhuận bằng cái giá của những người dễ bị tổn thương nhất và làm tăng nguy cơ phi nhân hóa”, thay vào đó, các Kitô hữu được kêu gọi “góp phần xây dựng một Giê-ru-sa-lem Mới, nền văn minh của tình yêu thương”.
Đức Giáo Hoàng giải thích rằng nền văn minh như vậy được xây dựng không phải thông qua những cử chỉ vĩ đại mà thông qua những hành động trung thành và chăm sóc hằng ngày. “Nền văn minh của tình yêu sẽ không nảy sinh từ một cử chỉ đơn lẻ hay ngoạn mục, mà từ tổng thể của những hành động nhỏ bé và kiên định của lòng trung thành, đóng vai trò như một bức tường thành chống lại sự phi nhân hóa,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Lêô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức cuộc gặp gỡ trong khung cảnh thiên nhiên của Vườn Giáo Hoàng là Borgo Laudato si’, nơi những người tham dự có thể tìm thấy nguồn cảm hứng từ “vẻ đẹp của tạo hóa - và của Đấng Tạo Hóa” trong khi tìm cách kết nối kết những kinh nghiệm địa phương với trách nhiệm toàn cầu.
Ngài cảm ơn những người hiện diện vì sự tận tâm của họ, và Đức Thánh Cha kết luận bằng cách bày tỏ hy vọng rằng quá trình được bắt đầu tại Biệt phủ Nghỉ dương Castel Gandolfo sẽ tiếp tục thông qua các cuộc gặp gỡ và sáng kiến trong tương lai.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi những người tham gia cuộc 'Đối thoại Borgo Laudato si’' lần đầu tiên thúc đẩy một mô hình lãnh đạo đạo đức mới và giúp xây dựng một 'nền văn minh tình yêu' trước làn sóng phi nhân hóa ngày càng gia tăng.
(Tin Vatican)
Vào hôm thứ Sáu (19/6/2026), Đức Giáo Hoàng Lêô đã chào đón những người tham gia cuộc hội thảo đầu tiên mang tựa đề “Đối thoại Borgo Laudato si”. Những người tham dự đã tập trung tại vườn Borgo Laudato si’ ở Castel Gandolfo trong hai ngày hội thảo luận về một số vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại đang phải đối diện ngày nay, bao gồm về trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đến phẩm giá con người, lão hóa lành mạnh, ngoại giao thể thao và phát triển bền vững môi trường.
Sáng kiến này là một phần của sứ mệnh rộng lớn hơn của Borgo Laudato si’, được thành lập tại Dinh thự Nghẻ dưỡng của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo như một trung tâm sinh thái toàn diện lấy cảm hứng từ Thông điệp Laudato si’ năm 2015 của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô. Các cuộc hội thoại đã quy tụ các chuyên gia, nhà thực hành và các nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau để khám phá cách thức lãnh đạo đạo đức có thể đóng góp vào sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế.
Tái định hình vai trò lãnh đạo đạo đức
Trong bài phát biểu kết thúc cuộc hội thảo, Đức Giáo Hoàng Lêô mô tả cuộc hội thảo này là “bước đầu tiên của một quá trình nhằm đổi mới và tái định hình vai trò lãnh đạo đạo đức trong thế giới ngày nay dường như bị chia rẽ và lãng quên cội nguồn lịch sử của mình”.
Suy tư về một số chủ đề được phát triển trong Thông điệp Magnifica humanitas của ngài, Đức Giáo Hoàng nhắc lại tầm quan trọng của đối thoại trong việc đối diện với những thách thức đương đại. “Chúng ta tìm cách xác định những con đường mới vì lợi ích chung và để thúc đẩy một cuộc sống xứng đáng cho tất cả mọi người”, ngài nói, nhắc lại lời kêu gọi “tham gia đối thoại với tất cả mọi người trong thời đại chúng ta, những người mà chúng ta cùng chia sẻ những sự kiện, vấn nạn và khát vọng của nhân loại”.
Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại điều mà ngài gọi là “sự mù quáng về tinh thần và văn hóa” ngày càng gia tăng, có nguy cơ làm cho xã hội xa rời ký ức lịch sử của mình. “Một chủ nghĩa thực dụng sai lầm”, ngài nói, “thúc giục chúng ta cắt đứt cội nguồn lịch sử của mình, như có thể khai mở một loại ‘sự sáng tạo mới’ tách rời khỏi quá khứ”. Ngài cũng cảnh báo rằng ngay cả những người viện dẫn các nguyên tắc đạo đức cũng có thể rơi vào một hình thức "chủ nghĩa hư vô lịch sử", tin tưởng một cách sai lầm rằng những bi kịch của thế kỷ XX không thể lặp lại.
Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục lưu ý rằng các cuộc đối thoại được truyền cảm hứng từ tầm nhìn về tính hiệp thông của Giáo hội, quy tụ nhiều tiếng nói khác nhau trong khi tìm kiếm sự thống nhất xung quanh những mối quan tâm chung. Ngài khen ngợi những người tham gia vì sự cam kết của họ trong việc thúc đẩy sự đổi mới về sinh thái, xã hội và kinh tế bất chấp trước nguồn xuất thân và các lĩnh vực chuyên môn khác nhau của họ.
Những thách thức của sự phát triển công nghệ
Chuyển sang những thách thức đạo đức do sự phát triển công nghệ và kinh tế đề ra, Đức Giáo Hoàng đã đối chiếu hai tầm nhìn đối lập về xã hội. Ngài nói: “Trước cám dỗ xây dựng ‘Tháp Babel’, biểu tượng cho sự tôn thờ lợi nhuận bằng cái giá của những người dễ bị tổn thương nhất và làm tăng nguy cơ phi nhân hóa”, thay vào đó, các Kitô hữu được kêu gọi “góp phần xây dựng một Giê-ru-sa-lem Mới, nền văn minh của tình yêu thương”.
Đức Giáo Hoàng giải thích rằng nền văn minh như vậy được xây dựng không phải thông qua những cử chỉ vĩ đại mà thông qua những hành động trung thành và chăm sóc hằng ngày. “Nền văn minh của tình yêu sẽ không nảy sinh từ một cử chỉ đơn lẻ hay ngoạn mục, mà từ tổng thể của những hành động nhỏ bé và kiên định của lòng trung thành, đóng vai trò như một bức tường thành chống lại sự phi nhân hóa,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Lêô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức cuộc gặp gỡ trong khung cảnh thiên nhiên của Vườn Giáo Hoàng là Borgo Laudato si’, nơi những người tham dự có thể tìm thấy nguồn cảm hứng từ “vẻ đẹp của tạo hóa - và của Đấng Tạo Hóa” trong khi tìm cách kết nối kết những kinh nghiệm địa phương với trách nhiệm toàn cầu.
Ngài cảm ơn những người hiện diện vì sự tận tâm của họ, và Đức Thánh Cha kết luận bằng cách bày tỏ hy vọng rằng quá trình được bắt đầu tại Biệt phủ Nghỉ dương Castel Gandolfo sẽ tiếp tục thông qua các cuộc gặp gỡ và sáng kiến trong tương lai.