Cảnh sát đã kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với Dia Moodley, một mục sư Tin Lành bị bắt giữ tại Bristol, Anh, vào tháng 11 vì nghi ngờ kích động thù hận tôn giáo.

Tổ chức ADF International cho biết trong một tuyên bố rằng người thuyết giáo đường phố “đã bị bắt giữ, giam giữ tám giờ trong đồn cảnh sát, bị cảnh sát đến nhà, bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát và ban đầu bị áp đặt các điều kiện bảo lãnh cấm ông ta vào khu vực trung tâm thành phố và do đó không được phép thuyết giảng ở trung tâm thành phố Bristol trong dịp Giáng Sinh”.

Tổ chức vận động pháp lý cho biết đây là “lần thứ hai cảnh sát Avon và Somerset bắt giữ mục sư này vì bình luận về đạo Hồi và tư tưởng chuyển giới khi đang thuyết giảng trên đường phố. Sau lần bắt giữ đầu tiên vào tháng 3 năm 2024, cảnh sát cũng đã đình chỉ cuộc điều tra.”

Ông Moodley nói: “Cảnh sát Avon và Somerset đã bắt giữ tôi hai lần vì những phát ngôn hợp pháp của tôi bị cho là xúc phạm đến một số người Hồi giáo và những người có quan điểm tiến bộ. Trong khi đó, cảnh sát lại đáng kinh ngạc là không điều tra các vụ bạo lực và đe dọa nhằm vào tôi, do những người phản đối phát ngôn của tôi gây ra.”


Source:Catholic Herald