Tay súng bị các đặc vụ Mật vụ bắn chết gần Tòa Bạch Ốc vào tối thứ Bảy theo giờ địa phương hay sáng Chúa Nhật, 24 Tháng Năm, theo giờ Việt Nam có tiền sử mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần và được tường trình tin rằng mình là Chúa Giêsu Kitô.
Jeffery W. Carroll, Quyền Cảnh Sát Trưởng Thủ đô Washington DC xác nhận kẻ nổ súng là Nasire Best, 21 tuổi, người từng được cả Cơ quan Mật vụ và Sở Cảnh sát Thủ đô biết đến.
Theo CBS đưa tin, người đàn ông này vốn đến từ Maryland nhưng đã sống ở Washington được 18 tháng.
Theo CNN và tờ New York Times, các sĩ quan đã nhiều lần chạm trán với Best gần Tòa Bạch Ốc vào mùa hè năm ngoái.
Một bản khai có tuyên thệ của tòa án cho biết anh ta “được Cơ quan Mật vụ biết đến” vì “thường xuyên đi lại trong khu phức hợp Tòa Bạch Ốc, hỏi đường vào các lối ra vào khác nhau”.
Theo các tài liệu tòa án, anh ta bị cưỡng bức đưa vào bệnh viện tâm thần vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 để đánh giá sức khỏe tâm thần sau khi “cản trở việc xe cộ ra vào” một phần của khu phức hợp Tòa Bạch Ốc. Sau đó, vào ngày 10 tháng 7, ông ta phớt lờ các biển báo cảnh báo và đi vào khu vực cấm bên ngoài Tòa Bạch Ốc, nơi nhiều viên chức cảnh sát đã chặn anh ta lại.
Theo các tài liệu tòa án, Best tự xưng là Chúa Giêsu Kitô và nói rằng “tôi muốn bị bắt”. Một thẩm phán đã ban hành “lệnh cấm tiếp cận” vào ngày anh ta bị bắt, rõ ràng là cấm anh ta đến khu vực xung quanh Tòa Bạch Ốc. Sau khi anh ta không xuất hiện tại phiên điều trần vào tháng 8, lệnh bắt giữ đã được ban hành.
Theo CNN đưa tin, tài khoản mạng xã hội của Best bao gồm một bài đăng dường như đe dọa bạo lực đối với Tổng thống Donald Trump và một bài đăng khác trong đó anh ta viết, “Tôi thực sự là con Thiên Chúa”.
Phát ngôn nhân của Cơ quan Mật vụ xác nhận nghi phạm đã nổ súng vào khoảng 6 giờ chiều thứ Bảy theo giờ địa phương hay 5 giờ sáng Chúa Nhật, 24 Tháng Năm, theo giờ Việt Nam, trước khi bị các đặc vụ khống chế bằng hỏa lực.
Anh ta đã chĩa súng vào cửa sổ của một trạm kiểm soát an ninh ở ngoại ô khu phức hợp Tòa Bạch Ốc. Best được đưa đến bệnh viện, nơi anh qua đời sau đó.
Sau đó, Tổng thống Trump nói rằng kẻ xả súng có “tiền sử bạo lực và có thể bị ám ảnh” với Tòa Bạch Ốc.
Đầu tháng này, một người đàn ông đã bị buộc tội liên quan đến vụ nổ súng ngày 4 tháng 5 gần Đài tưởng niệm Washington, gần đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Một tháng trước, tiếng súng đã làm gián đoạn bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Hilton.
Trước đó đã có hai vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Trump. Vào tháng 7 năm 2024, tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ngoài trời ở Pennsylvania, một người đàn ông mang súng trường kiểu AR-15 đã trèo lên mái nhà gần đó và bắn vào Tổng thống Trump, sượt qua tai ông. Một người tham dự khác đã thiệt mạng và hai người nữa bị thương, trước khi các tay bắn tỉa của Cơ quan Mật vụ hạ gục kẻ tấn công.
Tháng 9 năm sau, một tay bắn tỉa bị bắt bên ngoài sân golf của Tổng thống Trump ở West Palm Beach, Florida. Đến tháng 2, hắn bị kết án tù chung thân.
Source:Sydney Morning Herald