Một học sinh Sudan bị mất nhà cửa ngồi bên ngoài một chiếc lều được dùng làm lớp học tạm thời tại một trường tiểu học do Liên minh Giáo dục Sudan phối hợp với UNICEF điều hành, phía nam cảng Port Sudan, vào ngày 26 tháng 4 năm 2026.Khaled Desouki


Tạp chí Aleteia số ra ngày 12/05/2026 cho biết: Trong cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Sudan đã tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ba năm tàn khốc và nạn đói lan rộng.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tiếp kiến Thủ tướng Cộng hòa Sudan, Kamil Idris, vào thứ Hai, ngày 11 tháng 5. Sau đó, nhà lãnh đạo Sudan đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Vatican. Chuyến thăm Rome của ông là một phần trong nỗ lực phá vỡ sự cô lập của đất nước ông trên trường quốc tế, ba năm sau khi cuộc nội chiến bùng nổ, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế kỷ 21.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc gọi thảm họa Sudan là lớn nhất thế giới vì nó liên quan đến gần 34 triệu người – 65% dân số – cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. So sánh, con số này có nghĩa là hơn toàn bộ bang Texas của Mỹ đang phải đối diện với nhu cầu cấp thiết.

Sudan cũng là cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới với hơn 11.5 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột.

ẢNH CHỤP


Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố một thông cáo báo chí ghi nhận rằng các cuộc thảo luận giữa nhà lãnh đạo Sudan và các viên chức Phủ Quốc vụ khanh nhấn mạnh "đóng góp đáng kể của Giáo hội địa phương cho lợi ích của đất nước." Trên hết, cả hai bên đều đề cập đến "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đã hoành hành Sudan bị chiến tranh tàn phá trong ba năm qua."

Họ nhắc lại "nhu cầu cấp thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn, cung cấp viện trợ cho người dân và khởi xướng một cuộc đối thoại chân thành giữa tất cả các bên của quốc gia Sudan" với mục tiêu "chấm dứt xung đột và cùng nhau thiết lập hòa bình".

Tuyên bố này, chi tiết hơn thường lệ đối với các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo quốc tế tới Vatican, được đưa ra trong bối cảnh Sudan đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài.

Đức Giáo Hoàng Leo cầu nguyện vào tháng Năm cho những người đói khổ

Đức Giáo Hoàng Leo XIV cất tiếng cầu nguyện trong một thế giới mà hàng triệu người không được tiếp cận với đủ lương thực. Ý nguyện của ngài cho tháng 5 năm 2026, "Để mọi người đều có thức ăn", tập trung vào những thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta: nạn đói và lãng phí thực phẩm.

Với những tiến bộ kỹ thuật của thời đại chúng ta, đây là một thách thức khó hiểu. Vì thảm kịch này có thể được giải quyết, tại sao nó vẫn chưa được giải quyết?

Một cuộc chiến nay đã bước sang năm thứ tư

Xung đột nổ ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF), do Tướng Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo, và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự, do Mohamed Hamdan Dagalo, thường được gọi là Hemedti, đứng đầu. Ban đầu là cuộc tranh giành quyền lực giữa hai thành viên của cùng một chính quyền quân sự đã nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021, cuộc chiến nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu tàn khốc. Nó được đánh dấu bởi tội ác chiến tranh, bạo lực tình dục lan rộng, các cuộc tấn công bừa bãi và lạm dụng sắc tộc, đặc biệt là ở Darfur.

Hơn ba năm sau khi các cuộc xung đột bắt đầu, số người thiệt mạng vẫn rất khó xác định. Ước tính dao động từ 150,000 đến vài trăm nghìn người chết, tùy thuộc vào nguồn thông tin. Hơn nữa, có hơn 14 triệu người phải di dời – với khoảng 11 đến 12 triệu người phải di dời trong nước – và gần 34 triệu người, hay hai phần ba dân số, đang rất cần viện trợ nhân đạo.

Nạn đói đang hoành hành ở nhiều vùng, đặc biệt là Darfur và Kordofan. Mặc dù quân đội đã phần lớn giành lại thủ đô Khartoum, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía tây và các khu vực khác.

Tìm kiếm sự bình thường hóa quốc tế

Được bổ nhiệm vào tháng 5 năm 2025 bởi Tướng al-Burhan, Kamil Idris là một cựu quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc và là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, người đứng đầu một chính phủ liên minh với Lực lượng Vũ trang Sudan. Chuyến thăm Vatican của ông là một phần trong chiến lược tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế để hợp pháp hóa quyền lực của quân đội và kêu gọi một giải pháp chính trị.

Lời kêu gọi ngừng bắn và đối thoại chân thành giữa tất cả các bên ở Sudan phản ánh lập trường chính thức của Khartoum. Chính phủ đang tìm cách cô lập Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) trong khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức tôn giáo.

Các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Sudan tới Vatican rất hiếm. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II vào năm 1993 vẫn là chuyến thăm duy nhất của một vị Giáo hoàng tới quốc gia đa số theo đạo Hồi này. Tuy nhiên, các vị giáo hoàng kế nhiệm thường xuyên dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc chiến ít được đưa tin này. Trong bài diễn văn lúc đọc Kinh Truyền Tin ngày 2 tháng 11 năm 2025, Đức Leo XIV đã lên án "sự đau khổ không thể chịu đựng nổi" mà người dân phải gánh chịu.

Cuộc nội chiến đang diễn ra cũng đi kèm với những hành vi lạm dụng đối với cộng đồng thiểu số Công Giáo. Nhà thờ chính tòa Khartoum đã bị phá hoại và hư hại trong các cuộc giao tranh năm 2025. Vào năm 2023 và 2024, tổng giám mục địa phương đã buộc phải chạy trốn đến thành phố Port Sudan.

Nam Sudan láng giềng, quốc gia ly khai khỏi Sudan năm 2011, đã trở thành tâm điểm chú ý đặc biệt của Tòa Thánh kể từ thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Vị Giáo hoàng người Argentina đã đến thăm đất nước này vào năm 2023 và nỗ lực hướng tới hòa giải dân tộc, đáng chú ý nhất là việc quỳ gối trước các nhà lãnh đạo đối đầu tập trung tại Vatican năm 2019 và hôn chân họ.