Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ chính quyền Angola: Đừng kìm hãm tầm nhìn của giới trẻ hay ước mơ của người già

Đức Giáo Hoàng Lêô đã gửi lời tới chính quyền Angola, xã hội dân sự và các thành viên đoàn ngoại giao, khuyến khích họ sử dụng vị trí của mình để thúc đẩy hòa bình và ổn định.

(Tin Vatican)

Sự kiện công khai đầu tiên trong chuyến tông du Angola của Đức Giáo Hoàng Lêô là cuộc gặp gỡ giữa ngài với chính quyền nước này, đại diện xã hội dân sự và các thành viên ngoại giao tại Phủ Tổng thống ở Luanda vào chiều thứ Bảy.

Phát biểu trước Tổng thống João Lourenço và những người hiện diện, Đức Giáo Hoàng bày tỏ lòng biết ơn về lời mời và nhấn mạnh: "Tôi đến với các bạn để gặp gỡ người dân của các bạn, như một người hành hương tìm kiếm dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa trên vùng đất được Ngài yêu thương này".

Tổng thống João Lourenço gửi lời chào đón nồng nhiệt tới Đức Giáo Hoàng

Tổng thống đã dành ít phút để ghi nhận những tâm tình của Đức Thánh Cha trước trận lũ lụt gần đây ở tỉnh Benguela, với "lời cầu nguyện của ngài dành cho các nạn nhân" và tâm tình bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc với các gia đình đã mất nhà cửa". Đức Giáo Hoàng cũng nhìn nhận sự hưởng ứng của toàn quốc, nhận xét rằng người dân Angola "đoàn kết trong một chuỗi liên kết lớn để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng".

Sự kiên cường của người dân Angola

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhấn mạnh những gì ngài mô tả là nguồn lực quan trọng nhất của đất nước, không phải vật chất mà là con người, ngài nhấn mạnh "người dân của các bạn sở hữu những kho báu không thể bán hay đánh cắp". Trong số đó, ngài nhấn mạnh sự kiên cường bắt nguồn từ kinh nghiệm. Đức Giáo Hoàng nói "Trong họ có một niềm vui mà ngay cả những hoàn cảnh bất lợi nhất cũng không thể dập tắt".

Cuộc gặp gỡ với chính quyền và xã hội dân sự là sự kiện công khai đầu tiên trong chặng Angola của Chuyến Tông huấn

Đức Giáo Hoàng cảnh báo chống lại các mô hình bóc lột kinh tế đã tồn tại từ lâu. "Quá thường xuyên các vùng miền của các bạn đã và vẫn bị coi là để cho đi - hoặc thường xuyên hơn, để lấy đi thứ gì đó", ngài nói, kêu gọi "chuỗi lợi ích này, làm giảm xút thực tại và chính cuộc sống thành một thứ hàng hóa", phải bị phá vỡ.

Châu Phi của niềm vui và hy vọng

Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục nói về Châu Phi một cách rộng hơn. Ngài mô tả lục địa này là "kho dự trữ của niềm vui và hy vọng" cho thế giới, đặc biệt nhấn mạnh đến thế giới trẻ. "Giới trẻ và người nghèo ở đây vẫn mơ ước, vẫn hy vọng, không bằng lòng với những gì đã có", ngài nói. Điều này đại diện cho một động lực thay đổi sâu sắc hơn cả các chương trình chính trị đơn thuần.

Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến tác động của các mô hình kinh tế khai thác, mà ngài cho rằng đã dẫn đến "đau khổ, chết chóc và thảm họa xã hội và môi trường". Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng các hệ thống như vậy tiếp tục thúc đẩy "một mô hình phát triển phân biệt đối xử và loại trừ, nhưng vẫn tự cho mình là mô hình duy nhất khả thi".

Trích dẫn lời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, ngài nhắc lại những lời chỉ trích về một "nền văn minh thương mại, hưởng lạc, vật chất" tự cho mình là tương lai mặc dù "hoàn toàn lỗi thời". Ngược lại, ngài lưu ý "thế hệ này đang chờ đợi một điều gì khác".

Sự sống chỉ nở rộ trong sự gặp gỡ

Chuyển sang những thách thức chính trị và xã hội mà nhiều quốc gia châu Phi đang phải đối diện, Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại. “Sự sống chỉ nở rộ trong sự gặp gỡ. Khởi đầu là đối thoại”, đồng thời phải thừa nhận rằng sự bất đồng có thể leo thang thành xung đột.

Trích dẫn lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô,ngài đã phác thảo ba phản ứng khả thi đối với xung đột, nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển hóa nó một cách xây dựng. “Cách thích hợp nhất… là chấp nhận nó, giải quyết nó và biến nó thành một mắt xích trong một quá trình mới. ‘Phúc cho những người kiến tạo hòa bình’”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đặt lợi ích chung lên hàng đầu

Sau đó, Đức Giáo Hoàng trực tiếp nói chuyện với những người nắm giữ các vị trí trách nhiệm ở Angola, khuyến khích một cách tiếp cận toàn diện trong quản trị bằng cách kêu gọi họ đừng "sợ bất đồng; đừng kìm hãm tầm nhìn của người trẻ hay ước mơ của người già". Đức Giáo Hoàng tiếp tục kêu gọi họ "đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, đừng bao giờ nhầm lẫn phần của mình với toàn thể".

Đức Giáo Hoàng mô tả chiều kích chính trị của hy vọng và niềm vui. Ngài nói rằng đây không chỉ là những cảm xúc cá nhân mà là sức mạnh định hình xã hội. Hơn nữa, chúng là "một sức mạnh mãnh liệt và lan tỏa, chống lại sự cam chịu và cám dỗ rút lui".

Đức Giáo Hoàng cảnh báo chống lại các chiến lược chính trị dựa trên sự chia rẽ và nản lòng. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng nhắc đến Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, người đã lưu ý rằng "cách tốt nhất để thống trị… là gieo rắc sự tuyệt vọng và sự ngờ vực liên tục". Đức Giáo Hoàng người Argentina đã nhấn mạnh rằng những cách tiếp cận như vậy đã dẫn đến "sự phân cực" và làm suy yếu sự gắn kết xã hội.

Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng Lêô khuyến khích vun trồng "niềm vui đích thực", mô tả nó như một nguồn đổi mới. Ngài liên kết nó với đức tin Kitô giáo rằng "hoa trái của Thánh Linh… là tình yêu, niềm vui, hòa bình". Ngài nhấn mạnh rằng đời sống xã hội phụ thuộc vào các mối quan hệ dựa trên phẩm giá và sự công nhận lẫn nhau, bởi vì "không có niềm vui thì không có sự đổi mới; không có sự gặp gỡ thì không có chính trị; không có người khác thì không có công lý".

Tương lai của Angola

Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô bày tỏ niềm tin vào tương lai của Angola, kêu gọi một cam kết chung cho sự phát triển bao gồm tất cả các tầng lớp xã hội. Đức Giáo Hoàng tái khẳng định vai trò của Giáo Hội Công Giáo là một đối tác trong quá trình này, rằng Giáo hội tìm cách "thúc đẩy sự phát triển một mô hình chung sống công bằng".

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại bài thánh vịnh, "Hòn đá bị người thợ xây loại bỏ đã trở thành hòn đá góc tường", trước khi ban phước lành cuối cùng: "Xin Chúa ban phước lành cho Angola!"