“Đủ rồi cái kiểu tôn thờ bản thân và tiền bạc!” vị giáo hoàng nói. “Đủ rồi cái kiểu phô trương quyền lực! Đủ rồi chiến tranh!”
Hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối” đang thúc đẩy cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran, đồng thời yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị ngừng cuộc chiến và đàm phán hòa bình.
Vào cùng ngày Hoa Kỳ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Pakistan, trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì, Đức Giáo Hoàng Lêô đã chủ sự một buổi lễ cầu nguyện tối tại Đền Thờ Thánh Phêrô.
Vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ trong lịch sử đã không nhắc đến Hoa Kỳ hay Tổng thống Trump trong lời cầu nguyện của mình, vốn được lên kế hoạch trước khi các cuộc đàm phán được công bố. Nhưng giọng điệu và thông điệp của Đức Giáo Hoàng Lêô rõ ràng nhắm vào Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ, những người đã khoe khoang về ưu thế quân sự của Mỹ và biện minh cho cuộc chiến bằng lý lẽ tôn giáo.
“Đủ rồi cái kiểu tôn thờ bản thân và tiền bạc!” Đức Lêô nói. “Đủ rồi cái kiểu phô trương quyền lực! Đủ rồi chiến tranh!”
Cụm từ “Đủ rồi cái kiểu phô trương quyền lực!” được nhiều người xem là phản ứng trực tiếp nhất của Đức Giáo Hoàng trước một diễn biến được mô tả trong một báo cáo của tờ Free Press. Theo tờ báo này, vào ngày 22 Tháng Giêng, Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ, đã triệu tập Sứ thần Tòa Thánh, lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Christophe Pierre, để đưa ra một “lời khiển trách gay gắt” về diễn từ của Đức Thánh Cha Lêô XIV trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Cuộc họp kín được các giới chức Tòa Thánh mô tả là căng thẳng, trong đó Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby đã nói với Đức Hồng Y Pierre rằng “Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự để làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn trên thế giới”, và nói thêm: “Giáo Hội Công Giáo tốt hơn hết nên đứng về phía chúng tôi”. Cuộc gặp gỡ tai hại đó đã dẫn đến việc Tòa Thánh hủy bỏ vô thời hạn chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được dự trù diễn ra vào ngày 4 Tháng Bẩy, nhân kỷ niện 250 năm ngày Độc Lập của Hoa Kỳ.
Trong các hàng ghế tại Đền Thờ Thánh Phêrô, người ta thấy sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Tehran, Đức Hồng Y Dominique Joseph Mathieu người Bỉ. Đại sứ quán Mỹ cho biết, phái đoàn ngoại giao Mỹ được đại diện bởi bà Laura Hochla, Phó Trưởng phái đoàn của Mỹ.
Trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, Đức Lêô, người sinh ra ở Chicago, đã công khai lên án bạo lực và đưa ra những lời kêu gọi ôn hòa về hòa bình và đối thoại một cách tổng quát như các vị Giáo Hoàng khác vẫn thường làm. Nhưng Đức Lêô đã tăng cường chỉ trích một cách trực tiếp và rõ ràng hơn vào chính quyền Trump bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá. Và tuần này, nêu đích danh Tổng thống Trump, ngài nói rằng lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc tiêu diệt nền văn minh Iran là “thực sự không thể chấp nhận được” và kêu gọi đối thoại phải được ưu tiên.
Hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi tất cả những người thiện chí cầu nguyện cho hòa bình và yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị chấm dứt chiến tranh. Buổi canh thức tối ở Rôma, với các bài đọc Kinh Thánh và việc lần chuỗi Mân Côi, diễn ra đồng thời với các buổi cầu nguyện địa phương được tổ chức ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.
Đức Lêô nói rằng cầu nguyện cho hòa bình là một cách để “phá vỡ vòng luẩn quẩn của cái ác” nhằm xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa, nơi không có gươm đao, máy bay điều khiển từ xa hay “lợi nhuận bất chính”.
“Chính ở đây chúng ta tìm thấy một bức tường thành chống lại ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối đang bao vây chúng ta và ngày càng trở nên khó lường và hung hăng hơn,” ngài nói. “Ngay cả Danh Thánh của Chúa, Chúa của sự sống, cũng đang bị lôi kéo vào những cuộc tranh luận về cái chết.”
Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã sử dụng tôn giáo để biện minh cho hành động của họ trong chiến tranh. Các quan chức Mỹ, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đã viện dẫn đức tin Kitô giáo của họ để khắc họa hình ảnh nước Mỹ như một quốc gia Kitô giáo đang cố gắng đánh bại kẻ thù.
Trước đó một ngày, hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Tư, Đức Lêô nói rằng Chúa không ban phước cho bất kỳ cuộc chiến nào, và chắc chắn không phải cho những kẻ ném bom.
Đức Lêô chủ trì buổi lễ, ngồi bên cạnh bàn thờ trên một chiếc ngai trắng, mặc áo choàng đỏ trang trọng và khăn choàng phụng vụ, tay cầm tràng hạt Mân Côi cầu nguyện.
Nói chuyện với các phóng viên báo chí, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Vatican cũng đặc biệt lo ngại về việc cuộc chiến của Israel chống lại Hezbollah lan sang Li Băng, xét đến hoàn cảnh khó khăn của các cộng đồng Kitô giáo ở miền nam.
Source:PoliticoPope Leo XIV denounces the ‘delusion of omnipotence’ he says fuels the US-Israeli war in Iran
Hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối” đang thúc đẩy cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran, đồng thời yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị ngừng cuộc chiến và đàm phán hòa bình.
Vào cùng ngày Hoa Kỳ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Pakistan, trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì, Đức Giáo Hoàng Lêô đã chủ sự một buổi lễ cầu nguyện tối tại Đền Thờ Thánh Phêrô.
Vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ trong lịch sử đã không nhắc đến Hoa Kỳ hay Tổng thống Trump trong lời cầu nguyện của mình, vốn được lên kế hoạch trước khi các cuộc đàm phán được công bố. Nhưng giọng điệu và thông điệp của Đức Giáo Hoàng Lêô rõ ràng nhắm vào Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ, những người đã khoe khoang về ưu thế quân sự của Mỹ và biện minh cho cuộc chiến bằng lý lẽ tôn giáo.
“Đủ rồi cái kiểu tôn thờ bản thân và tiền bạc!” Đức Lêô nói. “Đủ rồi cái kiểu phô trương quyền lực! Đủ rồi chiến tranh!”
Cụm từ “Đủ rồi cái kiểu phô trương quyền lực!” được nhiều người xem là phản ứng trực tiếp nhất của Đức Giáo Hoàng trước một diễn biến được mô tả trong một báo cáo của tờ Free Press. Theo tờ báo này, vào ngày 22 Tháng Giêng, Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ, đã triệu tập Sứ thần Tòa Thánh, lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Christophe Pierre, để đưa ra một “lời khiển trách gay gắt” về diễn từ của Đức Thánh Cha Lêô XIV trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Cuộc họp kín được các giới chức Tòa Thánh mô tả là căng thẳng, trong đó Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby đã nói với Đức Hồng Y Pierre rằng “Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự để làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn trên thế giới”, và nói thêm: “Giáo Hội Công Giáo tốt hơn hết nên đứng về phía chúng tôi”. Cuộc gặp gỡ tai hại đó đã dẫn đến việc Tòa Thánh hủy bỏ vô thời hạn chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được dự trù diễn ra vào ngày 4 Tháng Bẩy, nhân kỷ niện 250 năm ngày Độc Lập của Hoa Kỳ.
Trong các hàng ghế tại Đền Thờ Thánh Phêrô, người ta thấy sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Tehran, Đức Hồng Y Dominique Joseph Mathieu người Bỉ. Đại sứ quán Mỹ cho biết, phái đoàn ngoại giao Mỹ được đại diện bởi bà Laura Hochla, Phó Trưởng phái đoàn của Mỹ.
Trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, Đức Lêô, người sinh ra ở Chicago, đã công khai lên án bạo lực và đưa ra những lời kêu gọi ôn hòa về hòa bình và đối thoại một cách tổng quát như các vị Giáo Hoàng khác vẫn thường làm. Nhưng Đức Lêô đã tăng cường chỉ trích một cách trực tiếp và rõ ràng hơn vào chính quyền Trump bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá. Và tuần này, nêu đích danh Tổng thống Trump, ngài nói rằng lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc tiêu diệt nền văn minh Iran là “thực sự không thể chấp nhận được” và kêu gọi đối thoại phải được ưu tiên.
Hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi tất cả những người thiện chí cầu nguyện cho hòa bình và yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị chấm dứt chiến tranh. Buổi canh thức tối ở Rôma, với các bài đọc Kinh Thánh và việc lần chuỗi Mân Côi, diễn ra đồng thời với các buổi cầu nguyện địa phương được tổ chức ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.
Đức Lêô nói rằng cầu nguyện cho hòa bình là một cách để “phá vỡ vòng luẩn quẩn của cái ác” nhằm xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa, nơi không có gươm đao, máy bay điều khiển từ xa hay “lợi nhuận bất chính”.
“Chính ở đây chúng ta tìm thấy một bức tường thành chống lại ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối đang bao vây chúng ta và ngày càng trở nên khó lường và hung hăng hơn,” ngài nói. “Ngay cả Danh Thánh của Chúa, Chúa của sự sống, cũng đang bị lôi kéo vào những cuộc tranh luận về cái chết.”
Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã sử dụng tôn giáo để biện minh cho hành động của họ trong chiến tranh. Các quan chức Mỹ, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đã viện dẫn đức tin Kitô giáo của họ để khắc họa hình ảnh nước Mỹ như một quốc gia Kitô giáo đang cố gắng đánh bại kẻ thù.
Trước đó một ngày, hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Tư, Đức Lêô nói rằng Chúa không ban phước cho bất kỳ cuộc chiến nào, và chắc chắn không phải cho những kẻ ném bom.
Đức Lêô chủ trì buổi lễ, ngồi bên cạnh bàn thờ trên một chiếc ngai trắng, mặc áo choàng đỏ trang trọng và khăn choàng phụng vụ, tay cầm tràng hạt Mân Côi cầu nguyện.
Nói chuyện với các phóng viên báo chí, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Vatican cũng đặc biệt lo ngại về việc cuộc chiến của Israel chống lại Hezbollah lan sang Li Băng, xét đến hoàn cảnh khó khăn của các cộng đồng Kitô giáo ở miền nam.
Source:Politico