Sau khi đón tiếp hơn 370.000 lượt khách kể từ khi mở cửa vào ngày 22 tháng 2, việc tôn kính di hài Thánh Phanxicô Assisi đã kết thúc vào ngày 22 tháng 3.

Chúa Nhật, ngày 22 tháng 3, đánh dấu sự kết thúc của việc tôn kính công khai hài cốt Thánh Phanxicô, được trưng bày trong một tháng tại Nhà thờ Hạ của Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi.

Đây là lần đầu tiên hài cốt của ngài được trưng bày và hơn 370.000 người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đến chiêm bái. Việc tôn kính công khai này là một phần trong chuỗi sự kiện được lên kế hoạch trong năm nay để kỷ niệm 800 năm ngày mất của vị Thánh.

Hàng trăm ngàn người hành hương đang đến Assisi trong tháng này để tôn kính hài cốt của Thánh Phanxicô, được trưng bày lần đầu tiên kể từ khi ngài qua đời cách đây 800 năm.

Để kết thúc tháng, Hồng Y Matteo Zuppi, Đức Tổng Giám Mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Thượng của Vương cung thánh đường.

Trong bài giảng của mình, ngài nhấn mạnh thời kỳ hiện tại được đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân và xung đột, trong đó “ảo tưởng bi thảm là dùng ác để chống lại ác”. Ngài nói rằng các Kitô hữu được kêu gọi đến một “sức mạnh không vũ trang” sinh ra từ sự Phục Sinh, sức mạnh chống lại cái chết và mọi thứ dẫn đến nó.

“Trong thời khắc mà bạo lực được đề cao này,” Đức Hồng Y kêu gọi, “chúng ta hãy lắng nghe thông điệp hòa bình. Biết bao nỗi sợ hãi và bạo lực sẽ được loại bỏ nếu chúng ta chỉ đơn giản nói, bằng nét mặt và lời nói của mình, ‘bình an cho các bạn’.”

Đức Hồng Y Zuppi sau đó nhấn mạnh cốt lõi của thông điệp Kitô giáo. Ngài nói: “Không phải sức mạnh thống trị thế giới, mà chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi nó.”

Khi nhắc đến Thánh Phanxicô, Hồng Y Zuppi nhấn mạnh tầm quan trọng phổ quát của ngài. “Ngài không thuộc về một dân tộc nào mà thuộc về tất cả mọi người” và ngài dạy về “một tình yêu có khả năng nhận ra mỗi người như một người anh em”.

“Đó là một tình yêu khiêm nhường,” ngài tiếp tục, “một tình yêu không bao giờ bỏ cuộc và mang thế giới trở lại cuộc sống, đến mức có thể vô hiệu hóa cái chết.”

Trong một thế giới “bị tàn phá bởi xung đột và chia rẽ”, ngài mời gọi mọi người trở thành “những người xây dựng hòa bình, những chứng nhân không vũ trang và biết cách xóa bỏ vũ khí”, “xây dựng những cây cầu nơi những bức tường được dựng lên và tái khám phá trong Phúc Âm con đường đối thoại như là sự bảo vệ duy nhất đích thực cho hòa bình”.

Trải nghiệm được công chúng tôn kính chính là “niềm an ủi lớn lao” đối với hàng ngàn người hành hương đến Assisi.

Trước khi đến với hài cốt của Thánh Phanxicô, nhiều người đã tìm lại được “sức mạnh” và cảm nhận cụ thể về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày,” ngài nói thêm. Sự thánh thiện “không phải là sự hoàn hảo mà là sự phản ánh tình yêu của Chúa trong sự nghèo khó của cuộc sống chúng ta.”

Cha Marco Moroni, người trông coi Tu viện, nói rằng chúng ta đã trở thành “một cộng đoàn quy tụ quanh Thánh Phanxicô”, ám chỉ đến dòng người tín hữu đến để tôn kính hài cốt của ngài.

“Một cộng đồng gồm 370.000 người đã quy tụ tại đây và nhiều người khác trên khắp thế giới. Một cộng đồng điềm tĩnh và thành kính, tìm cách cảm nhận, qua dấu hiệu của những xương cốt yếu ớt, sức mạnh trọn vẹn của một cuộc sống được Thánh Linh soi dẫn, và cuộc sống ấy vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái.”

Cha Moroni đã cảm ơn tất cả những người đã cộng tác, tổ chức và tham gia vào sự kiện này, mà theo ngài là đã vượt quá sự mong đợi của mình.

Cha Giulio Cesareo, Giám đốc Truyền thông của Tu viện Thánh, cho biết thêm: “Nhiều người hỏi tôi liệu tôi có mong đợi số người tham dự đông như vậy không, và tôi phải nói là có: Tôi không hề nghi ngờ rằng sẽ có nhiều người đến để gặp Thánh Phanxicô.”

“Điều tôi không ngờ tới là cuộc hành hương diễn ra một cách trang nghiêm và vui vẻ: im lặng, kiên nhẫn, điện thoại được cất đi… vậy mà vẫn còn đó những dấu tích của Thánh Phanxicô và các bức bích họa của Giotto,” ngài tiếp tục. “Lời giải thích duy nhất là không ai trong chúng ta đến để gặp Thánh Phanxicô – mà đúng hơn, ngài, khi còn sống, đã kêu gọi chúng ta nói chuyện với trái tim và tâm trí của mình.”

Cha Cesareo cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà báo và nhân viên truyền thông đã cộng tác với Tu viện Thánh và đóng góp vào việc chia sẻ thông tin về sự kiện này.

Tháng tôn kính này là thời gian đổi mới và những cuộc gặp gỡ ý nghĩa xoay quanh hình tượng Thánh Phanxicô. Chẳng hạn, cộng đồng các tu sĩ đã chào đón các anh em đến từ Ý và từ các quốc gia như Brazil, Hoa Kỳ, Tanzania, Ấn Độ, Nam Hàn và Trung Đông.

Sự kiện này cũng dẫn đến việc tạo ra một video âm nhạc để minh họa cho bài thánh ca tôn kính công khai, “Su questo colle” (“Trên ngọn đồi này”).

Ngoài ra, nhiều công trình cải tạo quan trọng đã được thực hiện tại khu phức hợp Tu viện Thánh nhằm loại bỏ các rào cản kiến trúc và giúp mọi người đều có thể dễ dàng đến thăm các thánh tích.

Việc chú trọng đến tính toàn diện này phản ánh tinh thần của Thánh Phanxicô, khi ngài bắt đầu hành trình hoán cải của mình bằng đường lối những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội nhất.

Vào buổi tối, sau khi những người hành hương cuối cùng đã đi qua, hài cốt của vị Thánh được đặt trở lại hầm mộ của Vương cung thánh đường trong một buổi lễ riêng tư chỉ có các tu sĩ tham dự, đánh dấu sự kết thúc của việc tôn kính công khai.

Tuy nhiên, chủ đề “Thánh Phanxicô vẫn sống” sẽ tiếp tục xuyên suốt năm 2026. Chủ đề này sẽ đồng hành cùng tất cả các sáng kiến kỷ niệm 800 năm ngày viên tịch của Thánh Phanxicô, nhấn mạnh sức sống trường tồn của thông điệp và khả năng truyền đạt đến mọi người của ngài.


Source:Vatican News