Đức Giáo Hoàng Leo XIV phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để đọc kinh Truyềnn Tin vào ngày 8 tháng 3 năm 2026. | Nguồn: Truyền thông Vatican


Veronica Giacometti, trong bản tin EWTNNews ngày 8 tháng 3 năm 2026, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm Chúa nhật đã kêu gọi hòa bình khi bạo lực và nỗi sợ hãi tiếp tục lan rộng ở Iran và khắp Trung Đông, đặc biệt cầu nguyện cho Lebanon và cảnh báo rằng xung đột có thể lan rộng.

Phát biểu sau khi đọc kinh Truyền Tin ngày 8 tháng 3, Đức Giáo Hoàng nói rằng “những tin tức đáng lo ngại sâu xa tiếp tục đến từ Iran và toàn bộ Trung Đông.”

Ngài nói: “Ngoài những vụ bạo lực và tàn phá cũng như bầu không khí thù hận và sợ hãi lan rộng, còn có mối lo ngại rằng xung đột sẽ lan rộng và các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Lebanon thân yêu, có thể lại rơi vào tình trạng bất ổn”.

Đức Giáo Hoàng nói: “Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện khiêm nhường, để tiếng bom đạn chấm dứt, vũ khí im lặng, và một không gian đối thoại được mở ra, nơi tiếng nói của người dân được lắng nghe”.

Ngài nói thêm rằng ngài đang phó thác ý nguyện đó cho Đức Trinh Nữ Maria, “để Mẹ cầu bầu cho những người đau khổ vì chiến tranh và dẫn dắt các tâm hồn trên con đường hòa giải và hy vọng.”

Trước khi cầu nguyện kính Đức Mẹ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Leo đã suy niệm Tin Mừng trong ngày và nói rằng “kể từ những thế kỷ đầu tiên của lịch sử Giáo hội, cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari, việc chữa lành người mù bẩm sinh và sự phục sinh của La-da-rô đã soi sáng con đường cho những người, vào Lễ Phục Sinh, sẽ lãnh nhận phép rửa tội và bắt đầu một cuộc sống mới.”

Ngài nói: “Những đoạn Kinh Thánh tuyệt vời mà chúng ta sẽ đọc bắt đầu từ Chúa nhật này, dành cho những người dự tòng để giúp họ trên hành trình trở thành Kitô hữu. Đồng thời, những đoạn Kinh Thánh này cũng được toàn thể cộng đồng tín hữu nghe lại một lần nữa để giúp họ trở thành những Kitô hữu chân chính và vui tươi hơn.”

Đề cập đến cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari, Đức Giáo Hoàng nói: “Thật vậy, Chúa Giêsu là câu trả lời cho cơn khát của chúng ta. Như Người đã nói với người phụ nữ Samari, cuộc gặp gỡ với Người khơi dậy trong sâu thẳm mỗi người ‘một dòng suối nước tuôn trào dẫn vào sự sống đời đời.’”

Ngài nói: “Có bao nhiêu người trên khắp thế giới ngày nay vẫn đang tìm kiếm dòng suối thiêng liêng này!”.

Trích dẫn nhật ký của Etty Hillesum, một nhà văn Do Thái người Hà Lan đã chết ở Auschwitz trong Thế chiến II, Đức Giáo Hoàng Leo nói: “‘Đôi khi tôi cũng ở đó. Nhưng thường thì đá và bụi bẩn làm tắc nghẽn giếng, và Chúa bị chôn vùi bên dưới. Rồi Người lại phải được đào lên.’”

“Các bạn thân mến, không có năng lực nào được sử dụng tốt hơn là năng lực dành cho việc giải phóng trái tim chúng ta,” Đức Giáo Hoàng nói thế. “Vì lý do này, Mùa Chay là một món quà: chúng ta đang bắt đầu tuần thứ ba và giờ đây chúng ta có thể tăng cường cuộc hành trình!”

Ngài tiếp tục suy gẫm về phản ứng của các môn đệ trong Tin Mừng: “Các môn đệ đến [và] họ kinh ngạc khi thấy Người nói chuyện với một người phụ nữ.” Ngài nói rằng, Thầy phải nhắc nhở họ: “Há các con không nói rằng, ‘Bốn tháng nữa thì đến mùa gặt’ đó sao’? Nhưng Ta nói với các con, hãy nhìn xung quanh mà xem, ruộng đồng đã chín muồi để gặt hái rồi.”

Đức Giáo Hoàng Leo nói: “Chúa vẫn nói với Giáo Hội của Người: ‘Hãy ngước mắt lên và nhận biết những điều kỳ diệu của Thiên Chúa!’. Trên đồng ruộng, bốn tháng trước mùa gặt, người ta hầu như không thấy gì. Nhưng ở đó, nơi ta không thấy gì, ân sủng đã bắt đầu hoạt động và hoa trái của nó đã sẵn sàng để được thu hoạch.”

Ngài nói tiếp: “Mùa gặt bội thu: có lẽ người làm công ít ỏi vì họ bị phân tâm bởi những công việc khác. Mặt khác, Chúa Giêsu rất chu đáo. Theo tục lệ, đáng lẽ Người chỉ cần phớt lờ người phụ nữ Samari đó; thay vào đó, Chúa Giêsu nói chuyện với bà, lắng nghe bà và tỏ lòng kính trọng – không có ý đồ che giấu và không hề khinh miệt.”

Đức Giáo Hoàng nói: “Có bao nhiêu người tìm kiếm trong Giáo hội sự nhạy bén, sự sẵn lòng này!”.

Ngài nói thêm: “Và thật đẹp biết bao khi chúng ta quên mất thời gian để chú ý đến người mà chúng ta đang gặp gỡ, như chúng ta thấy trong đoạn Kinh Thánh này. Chúa Giêsu được nuôi dưỡng về mặt tâm linh bởi khát vọng của Thiên Chúa muốn tiếp cận con người ở những tầng sâu thẳm nhất đến nỗi thậm chí Người quên cả ăn.”

Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng “người phụ nữ Samari trở thành người phụ nữ tiên phong trong số nhiều người phụ nữ truyền giáo.” Nhờ lời chứng của bà, “nhiều người từ ngôi làng bị khinh miệt và ruồng bỏ của bà đã đến gặp Chúa Giêsu, và trong họ, đức tin cũng tuôn trào như dòng nước tinh khiết.”

Đức Giáo Hoàng cũng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, được cử hành vào ngày 8 tháng 3, và nói: “Chúng ta tái khẳng định cam kết của mình, một cam kết, đối với những Kitô hữu chúng ta là dựa trên Tin Mừng, để công nhận phẩm giá bình đẳng của nam và nữ.”

Ngài nói: “Thật không may, nhiều phụ nữ, từ thời thơ ấu trở đi, vẫn bị phân biệt đối xử và phải chịu đựng nhiều hình thức bạo lực khác nhau. Tôi đặc biệt bày tỏ tình liên đới và lời cầu nguyện của tôi với họ.”