Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #378: Evil Spirit of Lethargy”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #378: Linh hồn tà ác gây ra sự uể oải”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Trước đây tôi đã viết về những trường hợp bị một linh hồn uể oải ám ảnh, không được điều trị thành công bằng y học mà chỉ được xua tan nhờ lời cầu nguyện. Dường như thực sự có một linh hồn tà ác gây ra sự uể oải, có thể ảnh hưởng đến con người, đặc biệt là những người đang làm điều gì đó mà ma quỷ muốn ngăn cản, bao gồm cả việc trừ tà.
Ví dụ, trong quá trình trừ tà, người trừ tà và/hoặc người bị ảnh hưởng có thể bị một linh hồn gây ra trạng thái uể oải lấn át, khiến việc tiếp tục trở nên rất khó khăn. (Xem Nhật ký Trừ tà số 240: Ma quỷ gây uể oải.)
Trong các buổi họp trực tuyến hàng tháng, tôi thường cầu nguyện để xua đuổi tà linh gây ra sự uể oải và nhiều người cho biết điều đó có hiệu quả đáng kể. Trước đây, giữa các buổi họp, họ đột nhiên cảm thấy kiệt sức nhưng tình trạng đó đã biến mất sau khi người trừ tà cầu nguyện để xua đuổi tà linh gây ra sự uể oải. Rõ ràng là ma quỷ không muốn con người cầu nguyện để được giải thoát!
Tương tự, tôi vừa nhận được lời chứng cá nhân này do một tham dự viên viết:
Tôi muốn chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của mình trong 10 tuần qua. Mọi chuyện bắt đầu bằng một số trải nghiệm kỳ lạ trong nhà. Ví dụ, có rất nhiều âm thanh lạ phát ra từ tầng trên trong vài buổi tối liên tiếp, không phải là tiếng kẽo kẹt bình thường của một ngôi nhà. Con chó của tôi cũng nghe thấy. Sau đó, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời đến mức không thể làm việc được.
Tiếp theo, khi tôi đang cố gắng tìm chỗ đậu xe ở nhà thờ để tham dự khóa học Khai Tâm Kitô Giáo để trở thành người Công Giáo, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi không thể nào đến được và đã bỏ cuộc vì sợ hãi. Tôi nghĩ rằng điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra với mình... Tôi đã có trải nghiệm kỳ lạ là cảm giác như có ai đó đang ở trong xe với tôi trên đường về nhà.
Tình trạng mệt mỏi ngày càng trầm trọng hơn… Sự kết hợp giữa căng thẳng, lo lắng, đau đầu (hai tuần) và đau bụng dai dẳng khiến tôi không thể làm được việc gì. Tôi đã đi khám bác sĩ nhưng các loại thuốc được tường trình có tác dụng lại không hiệu quả. Không có gì giúp ích cả.
Khoảng hai tháng nay, tôi thường thức giấc giữa đêm vào khoảng 3 giờ sáng và không thể ngủ lại được. Hai tuần gần đây, tôi không thể lần chuỗi Mân Côi vì quá mệt mỏi.
Tuy nhiên, kể từ Tết Dương lịch, tôi bắt đầu đọc những lời cầu nguyện giải thoát cho giáo dân từ trang web của bạn. Tôi cũng đã nghe nhiều video ngắn “Cầu nguyện cùng tôi” trên YouTube (khoảng 10 video). Chúng luôn hữu ích. Và tôi cũng quyết định mở YouTube và nghe thánh ca Grêgôriô bài Đức Mẹ Tháo Gỡ Những Nút Thắt. Điều này cũng giúp ích phần nào. Hôm nay tôi đã nghe thánh ca Grêgôriô dòng Bênêđíctô, trong đó cũng hiển thị huy chương Thánh Bênêđíctô trên màn hình.
Cảm giác mệt mỏi đã biến mất. Cơn đau bụng cũng hết. Tôi không còn đau đầu nữa. Tôi cảm thấy rất tràn đầy năng lượng và lạc quan về việc hoàn thành công việc. Trước đây tôi bị lo lắng và căng thẳng tột độ - giờ thì không còn nữa. Tôi dự định sẽ quay lại chương trình Khai Tâm Kitô Giáo. Không có bằng chứng nào rõ ràng hơn về những điều mà thầy đã dạy trong các buổi học hàng tháng và trong các video ngắn trên YouTube hơn những gì tôi đã trải nghiệm.
Một trong những cách mà Ác Quỷ cố gắng ngăn cản chúng ta tham gia vào các công việc thánh thiện là khiến chúng ta trở nên uể oải. Rõ ràng, lũ quỷ đang cố gắng ngăn cản người phụ nữ này tham gia chương trình Khai Tâm Kitô Giáo và trở thành người Công Giáo. Là những kẻ gieo rắc cái chết, chúng đặc biệt giỏi việc này và chỉ sự hiện diện của chúng thôi cũng có thể hút cạn năng lượng của một người. Nhưng Chúa Giêsu là Chúa và Ngài có thể đuổi chúng và tất cả các tà linh ra khỏi người.
Chúa Giêsu là sự sống. Thế giới bóng tối chỉ dẫn đến cái chết.
Source:Catholic Exorcism