
Daniel Esparza, trong bản tin ngày 18/01/2026 của Aleteia, cho biết: Quốc vụ khanh Tòa Thánh, người từng là Sứ thần Tòa thánh tại Venezuela và là nhà đàm phán chính của Tòa thánh với Việt Nam và Trung Quốc, đã bày tỏ mối quan ngại sâu xa vào cuối tuần này về bạo lực ở Iran, chính trị quyền lực hoàn cầu xung quanh Greenland và tình trạng bất ổn đang diễn ra ở Venezuela.
Thực vậy, Đức Hồng Y, người trước đây từng là đại diện Giáo hoàng tại Venezuela và là nhà đàm phán chính của Tòa thánh với Việt Nam và Trung Quốc, đã phát biểu trước các nhà báo hôm thứ Bảy bên lề một Thánh lễ ở Rome.
Ngài bắt đầu bài phát biểu với Greenland, một vùng lãnh thổ ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy của các cuộc đấu tranh quyền lực hoàn cầu. Khi được hỏi về sự gia tăng căng thẳng địa chính trị xung quanh Bắc Cực, Hồng Y Parolin đã quay trở lại một nguyên tắc từng định hình thế giới hậu chiến: chủ nghĩa đa phương.
Ngài nói rằng các giải pháp áp đặt bằng vũ lực là “không thể chấp nhận được” và có nguy cơ kéo các quốc gia vào “một cuộc chiến tranh trong chính trị quốc tế”.
Những lời của ngài vang vọng giáo huấn xã hội lâu đời của Giáo Hội Công Giáo, khẳng định rằng sự hợp tác giữa các quốc gia không phải là chủ nghĩa lý tưởng mà là sự cần thiết — đặc biệt là trong một thế giới nơi sự dễ bị tổn thương về môi trường và tham vọng chiến lược xung đột.
Làm thế nào điều đó có thể xảy ra?
Từ vùng cực Bắc băng giá, trọng tâm của Parolin chuyển sang Trung Đông, nơi giọng điệu của ngài trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đề cập đến tình trạng bất ổn ở Iran, ngài nói về một “thảm kịch không hồi kết”, than thở về việc chính phủ của họ giết hại những người biểu tình.
Ngài nói: “Tôi tự hỏi làm thế nào người ta có thể nổi giận với chính người dân của mình”. Ngài bày tỏ sự không tin tưởng vào quy mô tổn thất. Mối quan tâm của ngài không được thể hiện bằng thuật ngữ ý thức hệ mà bằng thuật ngữ nhân đạo, bắt nguồn từ sự bảo vệ phẩm giá con người của Giáo hội.
Đức Hồng Y Parolin bày tỏ hy vọng rằng một giải pháp hòa bình vẫn có thể xuất hiện — một hy vọng, dù mong manh, vẫn là trọng tâm trong lập trường ngoại giao của Vatican.
Vẫn cam kết
Bài phát biểu cuối cùng và dài nhất của Đức Hồng Y hướng về Venezuela, nơi bế tắc chính trị và khó khăn kinh tế tiếp tục làm xói mòn cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn nhớ lại những nỗ lực lâu dài của chính mình, Đức Hồng Y Parolin lưu ý đến công việc bền bỉ của Tòa Thánh nhằm ngăn chặn đổ máu, bao gồm cả những nỗ lực làm trung gian đối thoại với Tổng thống Nicolás Maduro và các đại diện khác của chế độ. Ngài thừa nhận những nỗ lực đó đã thất bại. Tuy nhiên, ngài khẳng định Vatican vẫn không từ bỏ cam kết của mình đối với người dân Venezuela.
Điều ngài hy vọng bây giờ là một sự chuyển đổi từ sự bất ổn sang ổn định, dân chủ hóa và phục hồi kinh tế. “Tình hình kinh tế thực sự rất bấp bênh,” Đức Hồng Y Parolin nói, nhấn mạnh cái giá phải trả của con người đằng sau sự tê liệt chính trị.
Tóm lại, những nhận xét này từ người như cánh tay phải của Giáo hoàng cho thấy một nền ngoại giao của Vatican chú trọng đến địa lý nhưng tập chú vào con người. Dù đề cập đến căng thẳng ở Bắc Cực, bạo lực nhà nước đối với thường dân, hay một quốc gia đang vật lộn để khôi phục nền dân chủ, thông điệp của ông vẫn nhất quán: Hòa bình không được bảo đảm bằng sự thống trị, mà bằng đối thoại, giáo dục và kiềm chế tinh thần. Trong bối cảnh hoàn cầu đầy chia rẽ, lập trường đó có vẻ đi ngược lại xu hướng chung – nhưng đối với Giáo hội, nó vẫn là điều không thể thỏa hiệp.