Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Đấng Cứu Thế, mẹ của Tin Mừng. Đấng Cứu Thế vừa là Tin Mừng và là Đấng mang Tin Mừng và Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Người. Người đầu tiên dùng thánh danh 'Mẹ Đấng Cứu Thế' là bà Elizabeth khi Đức Trinh Nữ viếng thăm, bà vui mừng lên tiếng ngợi khen

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Bà giải thích vì 'tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui mừng' Lc 1:43

Người con nhảy mừng trong bụng mẹ chính là Gioan Tiền Hô, Đấng đi trước chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu. Chỉ có một giải thích là cả hai mẹ con bà Elizabeth nhận biết Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế là do ơn soi sáng của Thánh Thần. Trong tất cả các bài ca ngợi khen Đức Trinh Nữ Maria thì lời chào của sứ thần Thiên Chúa trong ngày Truyền Tin là cao trọng hơn cả.

Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, bà Giêsu, Con lòng bà, đầy phúc lạ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.


Lời chào của sứ thần trở thành kinh Kính Mừng Maria mà Kitô hữu hoàn vũ dùng để ca tụng Đức Trinh Nữ; đấng đầy ơn phúc; đấng có Chúa Trời ở cùng; đấng có phúc lạ hơn mọi người bởi Con Lòng Bà là Đức Chúa. Lời mở đầu phần Thánh Maria là lời tuyên xưng ngài là Mẹ Thiên Chúa. Sau lời tuyên xưng là lời khẩn nguyện. Nguyện xin Đức Trinh Nữ cầu cho Kitô hữu là kẻ tự nhận mình có tội. Trong số những tội Kitô nhận biết là tội kiêu ngạo, bất tuân, mong làm sáng danh mình, không làm Sáng Danh Chúa như lời tuyên xưng trong kinh Lậy Cha, Đức Kitô dậy. Ngoài ra còn có tội không vâng phục, lỗi lời thề khi lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, hôn nhân, bí tích truyền chức. Kitô hữu nguyện xin Mẹ cầu ơn thứ tha trước ngai Con Mẹ là Đức Kitô.

Mỗi lần xướng đọc kinh Mân côi, Kitô hữu lập đi lập lại mầu nhiệm Đức Kitô nhập thể trong lòng trinh nữ, xuống thế làm người ở giữa nhân loại, đồng thời tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Chúa Cứu Thế. Các câu 'Giêsu, Con lòng bà, và Đức Mẹ Chúa Trời' đều là những lời tuyên xưng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lập lại lời ngôn sứ chào mừng Đức Trinh Nữ 'Đức Chúa Trời ở cùng bà'.

Hai chữ Đức Trinh Nữ thưa cùng sứ thần 'xin vâng' trở thành tin mừng cho toàn thể nhân loại. Tin mừng này được chính hai mẹ con bà Elizabeth nhận biết khi Đức Trinh Nữ viếng thăm gia đình. Cả hai vui mừng không xiết vì đây là tin mừng vĩnh cửu, tồn tại ngàn đời. Cuộc đời của Đức Trinh Nữ là dấu chỉ và là bằng chứng của 'tin mừng'

Thứ nhất, cuộc đời trần thế của Đức Trinh Nữ trở thành 'tin mừng' bởi ngài từ bỏ í riêng để í Chúa được thể hiện trong đời.

Thứ hai, Đức Trinh Nữ thưa 'xin vâng' cùng sứ thần để từ đó trở thành đấng có Đức Chúa Trời ở cùng. Có Đức Chúa ở cùng nên Đức Trinh Nữ trở thành đấng cưu mang 'Tin Mừng'. Là đấng cưu mang 'Tin Mừng', Đức Trinh Nữ cùng đồng hành với đời sống Tin Mừng của chính Đức Kitô.

Thứ ba, sau khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết, cùng với nhóm các Tông Đồ, Đức Trinh Nữ trở thành chứng nhân sống động, đấng rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cho nhân loại.

Xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.