Khuôn mặt tầm nhìn hướng về năm mới 2026!

Những phương tiện truyền thông loan tải đi những hình ảnh tin tức thời sự hằng ngày khắp nơi trên thế giới trong suốt năm 2025 đang dần khép lại kết thúc đi vào lịch sử dĩ vãng.

Phải, những tin tức hình ảnh truyền thông đó nhiều vô kể liên tiếp từng giờ, từng ngày tháng, như làn sóng nước lũ lụt chảy trải xuyên suốt khắp không gian vũ trụ!.

Có những tin tức hình ảnh còn xót nhớ lại trong tâm trí ta. Nhưng cũng có những điều chúng ta không còn nhớ nữa. Những tin tức hình ảnh đó lẫn lộn vừa mang sắc thái tiêu cực, và cũng có mầu sắc tích cực. Chúng vừa gợi lên tâm tư lo sợ ái ngại thương tâm, và cũng có chút niềm vui mừng, niềm hy vọng!

Những tin tức hình ảnh đó diễn tả tuy không đầy đủ hết, hay một chiều. Nhưng chúng thuộc về lịch sử đời sống con người trong xã hội.

Rồi ngoài ra còn có những hình ảnh tin tức biến cố của bản thân riêng mỗi người, của gia đình, của hội đoàn của Giáo hội nữa. Những biến cố hình ảnh này luôn thuộc về cùng làm nên đời sống con người, cùng cả đời sống xã hội nữa.

Con người chúng ta trước ngưỡng cửa “ giao thừa” ngày cuối năm cũ 2025, dẫu thế nào chăng nữa luôn có tâm tình tạ ơn.

Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã ban cho đời sống khả năng, cơ hội sinh sống làm người ở trần gian không chỉ riêng cho bản thân cho riêng gia đình thôi, nhưng còn góp phần xây dựng việc chung cho xã hội và Giáo hội trong thời gian năm 2025.

Tạ ơn Ngài đã che chở gìn giữ cho bản thân mình cùng những người thân yêu có sức khoẻ đời sống xứng hợp với gía trị của một con người.

Chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa năm mới 2026 đang tiến vào không gian trời đất, con người chúng ta, hướng tầm nhìn tâm hồn với niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống riêng mình, cho gia đình, cho xã hội và Giáo hội. Vì nghĩ tin tưởng năm mới mở ra chân trời mới ẩn chứa niềm hy vọng, sự thành công tiến bộ cho đời sống.

Nhớ lại biến cố năm Thánh 2025 đang sắp sửa kết thúc vào ngày 06.01.2026, với chủ đề Niềm Hy Vọng cho đời sống đức tin cũng như đời sống làm người của mọi người tín hữu Chúa Kitô trong toàn thể Giáo Hội Chúa ở trần gian.

Năm Thánh Niềm Hy vọng 2025 kêu mời khám phá cùng làm mới lại đức tin vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống và niềm hy vọng cho con người trần gian, đổi mới lại cung cách nếp sống bổn phận trách nhiệm là con người từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội và trong Giáo Hội, cho công bình chính đáng chiếu tỏa niềm vui, niềm hy vọng.

Niềm hy vọng Kitô giáo không ẩn chứa “ Happy ende” như trong phim ảnh. Nhưng như đức cố Thánh Cha Phanxicô đã có suy tư là “ ân đức lời đoan hứa của Thiên Chúa!” cho đời sống hôm nay, nơi đây trên trần gian.

Như thế người tín hữu Chúa Kitô chúng ta luôn cần đến Năm Thánh niềm Hy Vọng không chỉ cho thời gian năm cũ sắp kết thúc, mà còn cho cả năm mới 2026 đang tiến đến nữa.

Chúng ta cần có niềm hy vọng cho đời sống trong những thời gian khó khăn gặp khủng hỏang, gặp đau khổ buồn sầu hoài nghi lo lắng… để có hướng đi, lòng tin tưởng, ánh sáng trong đường hầm tối tăm của đời sống, cho tầm nhìn, sự suy nghĩ đời sống có sức lực phấn khởi vươn lên.

Niềm hy vọng như trong phúc âm nói đến là niềm hy vọng của tình yêu thương, của lòng bác ái từ tâm. Giáo hội, đức cố Thánh cha Phanxicô ngày 24.12.2025 đã mở cánh cửa Năm Thánh ở đền thờ Thánh Phero bên Vatican khai mạc năm Thánh. Và ngày 06.01.2026 đức giáo hoàng Leo 14. sẽ đóng cánh cửa Năm Thánh đó lại.

Mở hay đóng cánh cửa Năm Thánh lại chỉ là nghi thức bên ngoài, là hình ảnh biểu tượng thôi cho biến cố lịch sử đời sống tôn giáo trong Giáo hội. Niềm hy vọng thuộc về cùng gắn liền với đời sống con người, cùng là niềm hy vọng của tình yêu thương bác ái, nên mỗi người luôn luôn được mời gọi mở những Cánh cửa tâm hồn mình ra cho Thiên Chúa và con người trong năm mới 2026 cùng trong suốt đời sống hành hương trên trần gian.

Cung điệu nền tảng của Năm Thánh 2025 là Niềm Hy Vọng. Niềm hy vọng con người luôn cần phải có, và niềm hy vọng bao phủ đời sống con người ở khắp mọi nơi chốn cùng thời đại. Niềm hy vọng không tàn lụi chết đi, như ngạn ngữ dân gian có suy tư khôn ngoan: Niềm hy vọng chết cùng!

Niềm hy vọng trong tâm hồn người tín hữu Chúa Kitô có nguồn gốc căn rễ sâu thẳm nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa càn khôn. Vì thế niềm hy vọng là thực phẩm dinh dưỡng cho đời sống tinh thần đức tin vào Thiên Chúa.

Mỗi khi người tín hữu Chúa Kitô dâng tham dự Thánh lễ Misa, niềm hy vọng được khơi dậy và trao ban cho tâm hồn. Thánh lễ Misa đặt nền tảng sâu xa nơi mầu nhiệm phục sinh sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Trong sự hy sinh chịu đau khổ, sự chết nhất là sự phục sinh sống lại của Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta hiểu nhận ra niềm hy vọng mạnh hơn mọi sức lực cùng cả sự chết.

Qua làn nước bí tích Rửa tội, niềm hy vọng là sự bảo đảm cho được tiếp nhận sự sống mai sau. Cây nến rửa tội của em bé được đốt thắp lên từ ngọn lửa cây nến Chúa Kitô phục sinh, Đấng là niềm hy vọng cho sự sống được ơn cứu chuộc cho con người.

Đôi bạn trẻ nữ nam lòng tràn ngập niềm vui cùng niềm hy vọng cùng nhau tay trong tay tiến bước lên cung thánh bàn thờ Thiên Chúa trao cho nhau lời ưng thuận nhận nhau làm vợ chồng suốt dọc đời sống, và hứa giữ lòng chung thủy với nhau mọi ngày trong đời sống. Với lời chúc lành của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của Giáo hội của Cộng đoàn, hai người xây dựng tương lai đời sống chung trong chan chứa niềm hy vọng cho bản thân hai người, và cho tương lai gia đình mới của mình được triển nở có niềm vui hạnh phúc: tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ!

Đặc biệt cùng tế nhị hơn nữa, người Kitô hữu chúng ta nói đến niềm hy vọng cách sâu thẳm, khi trong gia đình, trong vòng gia tộc, trong vòng bạn bè có người từ gĩa con đường hành hương trên trần gian ra đi về đời sau.

Niềm hy vọng là nhân đức thiêng liêng căn bản của đời sống đức tin Kitô giáo. Vì xác tín rằng, sự chết ra đi khỏi con đường đời sống trần gian của con người không là hết, là chấm dứt, là rơi hư vô. Nhưng là bắt đầu một đời sống mới, đời sống chính thực bên Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, qua sự đau khổ, sự chết và sống lại của chính Ngài đã chiến thắng sự chết, và qua đó hằng luôn trao ban niềm an ủi trong buồn sầu đau khổ và trong nước mắt ngậm ngùi.

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa năm 2025 đang sắp đi vào lịch sử qúa khứ, và chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa năm mới 2026 đang tiến dần vào.

Biến cố năm mới 2026 chỉ diễn xảy đến một lần, không diễn lặp lại lần nữa, đang chờ đợi tiến vào không gian thời gian đời sống xã hội. Con người chúng ta tiến bước vào năm mới 2026 với tràn trề niềm hy vọng, cùng chào đón năm mới cũng với chan chứa niềm hy vọng mọi ngày trong đời sống

Ngày 06.01.2026 đức thánh cha Leo XIV. sẽ có nghi thức đóng lại cánh cửa Năm Thánh ở đền thờ Thánh Phero bên Vatican. Nhưng chúng ta người tín hữu Chúa Kitô vẫn luôn luôn là những người hành hương niềm hy vọng. Là những sứ gỉa niềm hy vọng của niềm hy vọng đức tin Kitô giáo.

Chúng ta người tín hữu Chúa Kito đã mừng mầu nhiệm ánh sáng Chúa giáng sinh, ánh sáng niềm hy vọng. Và qua nếp sống hằng ngày chiếu tỏa mang ánh sáng niềm hy vọng của hài nhi Giêsu cho đời sống xã hội luôn có nhiều bóng tối che khuất.

Chúc mừng Năm Mới 2026!

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long