MỪNG BÁCH CHU NIÊN NHÀ THỜ GIÁO XỨ LÝ NHÂN TGP. HÀ NỘI & LÀM PHÉP NHÀ GIÁO LÝ MỚI
Photos:
Sáng nay, Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng ngày 07/12/2025. Giáo xứ Lý Nhân, Hạt Lý Nhân, Tổng Giáo phận Hà Nội đã thực sự bước vào một ngày lịch sử, ngày hội lớn đầy ân phúc, khi hân hoan đón chào Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên trở về thăm mục vụ và chủ sự các nghi thức trọng thể: kỷ niệm Bách Chu Niên xây dựng Nhà thờ, ban Bí tích Thêm Sức cho 129 em, và làm phép Nhà Giáo lý mới.
Từ lúc 8 giờ 30, khu vực sườn dốc và sân Nhà thờ đã rộn ràng tiếng kèn, trống, trắc. Trong đội hình danh dự trang nghiêm, đoàn đón Đức Tổng gồm : Ban kèn đồng, đội trống, đội trắc, ca đoàn và cộng đoàn dân Chúa cầm cờ đứng hai. Khi Đức Tổng xuất hiện, mọi âm thanh như bừng dậy, xen lẫn niềm vui và lòng kính yêu dành cho vị cha chung của Tổng Giáo phận.
Bước lên tiền sảnh Nhà thờ, Đức Tổng rảy Nước Thánh trên cộng đoàn trong bầu khí thinh lặng sốt sắng. Đội trắc múa nhảy trống đưa. Ca đoàn đứng hai bên, thiếu nhi và người đỡ đầu giữ trật tự, tất cả tạo nên một khung cảnh thiêng liêng đầy cảm động. Sau ít phút cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, Đức Tổng về phòng chuẩn bị Thánh lễ.
Đúng 9 giờ 15, trước Nhà Giáo lý mới, Nghi Thức Làm Phép được cử hành. Tiếng kèn, tiếng trống hòa nhịp như nâng lời tạ ơn của toàn giáo xứ lên Thiên Chúa, đánh dấu khởi đầu một hành trình giáo dục đức tin mới cho thế hệ trẻ.
Trong Thánh lễ, đại diện giáo xứ đã dâng lời tri ân sâu sắc: tạ ơn Thiên Chúa vì 100 năm hồng ân; cảm ơn Đức Tổng vì sự hiện diện đầy khích lệ; cảm ơn quý Cha đồng tế, quý Cha đã từng phục vụ giáo xứ; và cách riêng cảm ơn Cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ cùng Cha quê hương Giuse Nguyễn Khắc Quế. Giáo xứ cũng tri ân các ân nhân xa gần, những tấm lòng quảng đại góp phần xây dựng Nhà Giáo lý mới, và chúc mừng các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Những lời cảm tạ cuối Thánh lễ được dâng lên trong niềm xúc động: “Trăm năm ân phúc – Một lòng tri ân – Muôn đời tạ ơn Thiên Chúa.”
Đức Tổng và quý khách được kính mời dùng bữa cơm thân mật, như dấu chỉ hiệp nhất và niềm vui sẻ chia của cộng đoàn Lý Nhân.
Hôm nay, một thế kỷ trôi qua, nhưng ngọn lửa đức tin nơi Lý Nhân vẫn cháy sáng – bền bỉ – và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một ngày hồng ân – một dấu mốc lịch sử – một khởi đầu mới cho tương lai.
Video:
Giáo xứ Lý Nhân
Photos:
Sáng nay, Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng ngày 07/12/2025. Giáo xứ Lý Nhân, Hạt Lý Nhân, Tổng Giáo phận Hà Nội đã thực sự bước vào một ngày lịch sử, ngày hội lớn đầy ân phúc, khi hân hoan đón chào Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên trở về thăm mục vụ và chủ sự các nghi thức trọng thể: kỷ niệm Bách Chu Niên xây dựng Nhà thờ, ban Bí tích Thêm Sức cho 129 em, và làm phép Nhà Giáo lý mới.
Từ lúc 8 giờ 30, khu vực sườn dốc và sân Nhà thờ đã rộn ràng tiếng kèn, trống, trắc. Trong đội hình danh dự trang nghiêm, đoàn đón Đức Tổng gồm : Ban kèn đồng, đội trống, đội trắc, ca đoàn và cộng đoàn dân Chúa cầm cờ đứng hai. Khi Đức Tổng xuất hiện, mọi âm thanh như bừng dậy, xen lẫn niềm vui và lòng kính yêu dành cho vị cha chung của Tổng Giáo phận.
Bước lên tiền sảnh Nhà thờ, Đức Tổng rảy Nước Thánh trên cộng đoàn trong bầu khí thinh lặng sốt sắng. Đội trắc múa nhảy trống đưa. Ca đoàn đứng hai bên, thiếu nhi và người đỡ đầu giữ trật tự, tất cả tạo nên một khung cảnh thiêng liêng đầy cảm động. Sau ít phút cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, Đức Tổng về phòng chuẩn bị Thánh lễ.
Đúng 9 giờ 15, trước Nhà Giáo lý mới, Nghi Thức Làm Phép được cử hành. Tiếng kèn, tiếng trống hòa nhịp như nâng lời tạ ơn của toàn giáo xứ lên Thiên Chúa, đánh dấu khởi đầu một hành trình giáo dục đức tin mới cho thế hệ trẻ.
Trong Thánh lễ, đại diện giáo xứ đã dâng lời tri ân sâu sắc: tạ ơn Thiên Chúa vì 100 năm hồng ân; cảm ơn Đức Tổng vì sự hiện diện đầy khích lệ; cảm ơn quý Cha đồng tế, quý Cha đã từng phục vụ giáo xứ; và cách riêng cảm ơn Cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ cùng Cha quê hương Giuse Nguyễn Khắc Quế. Giáo xứ cũng tri ân các ân nhân xa gần, những tấm lòng quảng đại góp phần xây dựng Nhà Giáo lý mới, và chúc mừng các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Những lời cảm tạ cuối Thánh lễ được dâng lên trong niềm xúc động: “Trăm năm ân phúc – Một lòng tri ân – Muôn đời tạ ơn Thiên Chúa.”
Đức Tổng và quý khách được kính mời dùng bữa cơm thân mật, như dấu chỉ hiệp nhất và niềm vui sẻ chia của cộng đoàn Lý Nhân.
Hôm nay, một thế kỷ trôi qua, nhưng ngọn lửa đức tin nơi Lý Nhân vẫn cháy sáng – bền bỉ – và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một ngày hồng ân – một dấu mốc lịch sử – một khởi đầu mới cho tương lai.
Video:
Giáo xứ Lý Nhân