Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle mừng kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường Lần Thứ I.
Tukwila. Thứ Hai ngày 24 tháng 11 năm 2025, cùng với Giáo Hội Việt Nam, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn Mạng của Giáo Xứ. Mừng Bổn Mạng năm nay, giáo xứ đón mừng kỷ niệm Năm Thứ Nhất Cung Hiến Thánh Đường giáo xứ và cũng là dịp mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Giáo Xứ Thể Nhân.
Xem Hình Ảnh
Ngày mừng Bổn Mạng, giáo xứ có 2 thánh lễ lúc 11:00 am và 7:00 pm. Cao điểm của ngày mừng Bổn Mạng là Thánh Lễ lúc 7 giờ tối được cử hành Đồng Tế do chánh xứ Đào Xuân Thành Chủ Tế Thánh Lễ, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân, cha Trần Bảo Anh và thầy sáu phó tế Đỗ Vũ phụ tế Thánh Lễ. Trước Thánh Lễ có phần rước kiệu Xương Thánh chung quanh các lối đi trong nhà thờ vì ngoài trời có mưa và khá lạnh.
Đùng 7 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ thiêng liêng của nghi lễ mang tính hồn Việt. Đội lính hầu trong tư thế sẵn sàng cung nghinh hòm xương Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ba hồi chiếng trống vừa dứt, đội kèn trổi lên khúc nhạc Oai Hùng và đoàn rước kiệu Xương Thánh bắt đầu di hành chung quanh các lối đi trong Thánh Đường. Nghi Đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh và di hành chung quanh theo các lối đi trong Thánh Đường theo tiếng nhạc của đội kèn do các em Thiếu Nhi phụ trách trình bày. Hòm Xương Thánh được cung nghinh khắp nhà thờ và cuối cùng được đặt vào vị trí trang trọng của Cung Thánh khi kết thúc buổi rước kiệu. Sau phần cung nghinh Hòm Xương Thánh, Quý cha có phần dâng hương trước bàn thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau phần dâng hương, cha chủ tế xông hương trước bàn thờ, hòm Xương Thánh và bàn thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nghi thức cung nghinh hòm Xương Thánh kết thúc. Thánh Lễ được bắt đầu.
Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế chào mừng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, ngài nói: chúng ta cùng chào đón nhau trong niềm vui tạ ơn. Mừng Bổn Mạng năm nay giáo xứ mừng kỹ niệm năm thứ nhất Cung Hiến Thánh Đường và mừng 15 năm giáo xứ được nâng lên hàng Giáo Xứ Thể Nhân, xin cho một tràng pháo tay để vui mừng chào đón nhau trong niềm vui tạ ơn. ( tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).
Thánh lễ được mở đầu qua phần phụng vụ Lời Chúa. Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu công bố lời phán dạy: Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy, với đoạn sau : Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”
Cha chủ tế phụ trách giảng lễ. Bài giảng lễ ngắn gọn với phần chia sẻ nói lên sự can trường và gương sáng của các Thánh Tử Đạo Việt qua gương sống đạo và can đảm đón nhận cái chết một cách anh dũng. Các ngài đã theo lời dạy của Đức Giêsu : Ai liếu mất mạng sống vì đức tin thì sẽ được sống đời đời. Do đó, các ngài không sợ chết. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng là con cái của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Thánh Lễ được tiếp nốí qua phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ chủ tế Thánh Lễ có lời cảm ơn quý cha, thầy sáu phó tế, quý tu sĩ nam nữ đã tham dự Thánh Lễ tạ ơn mừng Bổn Mạng của giáo xứ trong dịp mừng kỹ niệm năm thứ nhất Cung Hiến Thánh Đường. Cám ơn các Hội Đồng, các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn, các Ban Ngành đã hy sinh thì giờ lo các công tác chuẩn bị cho ngày lễ đuợc tốt đẹp, cám ơn các em trong đội kèn… Cám ơn sự đóng góp công sức của nhiều trong việc lo lễ Bổn mạng năm nay. Cám ơn anh Sáng đã thực hiện chiếc Hòm Đựng Xương Thánh tuyệt đẹp và trang nghiêm. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ 20 với phép lành của Quý Cha Đồng Tế. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn à cùng nhau chụp hình lưu niệm.
Nguyễn An Quý
Tukwila. Thứ Hai ngày 24 tháng 11 năm 2025, cùng với Giáo Hội Việt Nam, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn Mạng của Giáo Xứ. Mừng Bổn Mạng năm nay, giáo xứ đón mừng kỷ niệm Năm Thứ Nhất Cung Hiến Thánh Đường giáo xứ và cũng là dịp mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Giáo Xứ Thể Nhân.
Xem Hình Ảnh
Ngày mừng Bổn Mạng, giáo xứ có 2 thánh lễ lúc 11:00 am và 7:00 pm. Cao điểm của ngày mừng Bổn Mạng là Thánh Lễ lúc 7 giờ tối được cử hành Đồng Tế do chánh xứ Đào Xuân Thành Chủ Tế Thánh Lễ, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân, cha Trần Bảo Anh và thầy sáu phó tế Đỗ Vũ phụ tế Thánh Lễ. Trước Thánh Lễ có phần rước kiệu Xương Thánh chung quanh các lối đi trong nhà thờ vì ngoài trời có mưa và khá lạnh.
Đùng 7 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ thiêng liêng của nghi lễ mang tính hồn Việt. Đội lính hầu trong tư thế sẵn sàng cung nghinh hòm xương Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ba hồi chiếng trống vừa dứt, đội kèn trổi lên khúc nhạc Oai Hùng và đoàn rước kiệu Xương Thánh bắt đầu di hành chung quanh các lối đi trong Thánh Đường. Nghi Đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh và di hành chung quanh theo các lối đi trong Thánh Đường theo tiếng nhạc của đội kèn do các em Thiếu Nhi phụ trách trình bày. Hòm Xương Thánh được cung nghinh khắp nhà thờ và cuối cùng được đặt vào vị trí trang trọng của Cung Thánh khi kết thúc buổi rước kiệu. Sau phần cung nghinh Hòm Xương Thánh, Quý cha có phần dâng hương trước bàn thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau phần dâng hương, cha chủ tế xông hương trước bàn thờ, hòm Xương Thánh và bàn thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nghi thức cung nghinh hòm Xương Thánh kết thúc. Thánh Lễ được bắt đầu.
Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế chào mừng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, ngài nói: chúng ta cùng chào đón nhau trong niềm vui tạ ơn. Mừng Bổn Mạng năm nay giáo xứ mừng kỹ niệm năm thứ nhất Cung Hiến Thánh Đường và mừng 15 năm giáo xứ được nâng lên hàng Giáo Xứ Thể Nhân, xin cho một tràng pháo tay để vui mừng chào đón nhau trong niềm vui tạ ơn. ( tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).
Thánh lễ được mở đầu qua phần phụng vụ Lời Chúa. Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu công bố lời phán dạy: Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy, với đoạn sau : Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”
Cha chủ tế phụ trách giảng lễ. Bài giảng lễ ngắn gọn với phần chia sẻ nói lên sự can trường và gương sáng của các Thánh Tử Đạo Việt qua gương sống đạo và can đảm đón nhận cái chết một cách anh dũng. Các ngài đã theo lời dạy của Đức Giêsu : Ai liếu mất mạng sống vì đức tin thì sẽ được sống đời đời. Do đó, các ngài không sợ chết. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng là con cái của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Thánh Lễ được tiếp nốí qua phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ chủ tế Thánh Lễ có lời cảm ơn quý cha, thầy sáu phó tế, quý tu sĩ nam nữ đã tham dự Thánh Lễ tạ ơn mừng Bổn Mạng của giáo xứ trong dịp mừng kỹ niệm năm thứ nhất Cung Hiến Thánh Đường. Cám ơn các Hội Đồng, các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn, các Ban Ngành đã hy sinh thì giờ lo các công tác chuẩn bị cho ngày lễ đuợc tốt đẹp, cám ơn các em trong đội kèn… Cám ơn sự đóng góp công sức của nhiều trong việc lo lễ Bổn mạng năm nay. Cám ơn anh Sáng đã thực hiện chiếc Hòm Đựng Xương Thánh tuyệt đẹp và trang nghiêm. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ 20 với phép lành của Quý Cha Đồng Tế. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn à cùng nhau chụp hình lưu niệm.
Nguyễn An Quý