ĐỀN THỜ XÂY – ĐỀN THỜ SỐNG

Tại sao Giáo Hội Công Giáo lại long trọng mừng lễ cung hiến Thánh đường La-tê-ra-nô? Vì đó là “Nhà Thờ Mẹ”, nhà thờ Chính tòa của Đức Giáo Hoàng, là dấu chỉ hiệp nhất hữu hình của toàn thể dân Chúa. Mừng lễ này giúp ta chiêm ngắm đền thờ xây bằng đá, để khám phá đền thờ sống động trong mỗi người chúng ta.



1. ĐỀN THỜ XÂY. Bài đọc 1 cho thấy hình ảnh một dòng nước sự sống chảy ra từ Đền Thờ, chảy đến đâu thì chữa lành và ban sự sống đến đó. Đền thờ xây chính là nơi Thiên Chúa ngự trị một cách đặc biệt. Đây là nơi quy tụ dân Chúa để mọi người được nuôi dưỡng và chữa lành bằng Lời Chúa và các Bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể - nguồn mạch sự sống và ân sủng. Nếu gia đình là mái nhà thân thuộc, thì nhà thờ là trái tim thiêng liêng của cộng đoàn - nơi chúng ta đến để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau.

2. ĐỀN THỜ SỐNG. Tuy nhiên, Lời Chúa không dừng lại ở ngôi đền thờ xây, mà còn nhấn mạnh đến ngôi đền thờ sống. Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã bảo đền thờ là chính thân thể Người. Bài đọc 2, thánh Phaolô đã nói: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa.” Như thế, ngôi đền thờ quan trọng nhất không phải bằng gạch đá, mà bằng trái tim, bằng cuộc sống. Cộng đoàn Kitô giáo khi hiệp nhất với nhau cũng xây nên một “đền thờ thiêng liêng” ý nghĩa.
Như thế, chúng ta cần gìn giữ tôn trọng cả 2 đền thờ. Siêng năng tới nhà thờ dự lễ và cầu nguyện, với thái độ cung kính, nghiêm trang, tham dự tích cực: đọc kinh, thưa đáp, ca hát sốt sắng. Đồng thời, hãy ý thức phẩm giá cao quý của mỗi người là đền thờ của Thiên Chúa để tôn trọng thân thể mình và người khác, để sống thánh thiện, hiệp nhất và yêu thương trong lòng Mẹ Giáo Hội. Amen.

Linh mục Đaminh  Nguyễn Xuân Trường
giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam