Chúa Nhật 3 Tháng Mười Hai, Giáo Hội trên toàn thế giới bước vào Mùa Vọng.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Hôm nay cũng vậy, tôi sẽ không thể đọc được mọi thứ: tôi đã khá hơn nhưng giọng nói của tôi vẫn chưa tốt. Đức ông Braida sẽ đọc bài giáo lý.

Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, trong bài Tin Mừng ngắn gọn mà phụng vụ cống hiến cho chúng ta (x. Mc 13:33-37), Chúa Giêsu đưa ra một lời khuyên đơn giản và trực tiếp cho chúng ta ba lần: “Hãy tỉnh thức” (c. 33, 35, 37). ).

Vì vậy, chủ đề là cảnh giác. Chúng ta nên hiểu nó như thế nào? Đôi khi chúng ta nghĩ nhân đức này như một thái độ được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi về sự diệt vong sắp xảy ra, như thể một thiên thạch sắp rơi từ trên trời xuống và đe dọa, nếu chúng ta không tránh kịp thời, sẽ đè bẹp chúng ta. Nhưng chắc chắn đây không phải là điều mà sự cảnh giác của Kitô giáo hướng tới!

Chúa Giêsu minh họa điều đó bằng một dụ ngôn, nói về người chủ sẽ trở lại, và về những tôi tớ đang chờ đợi ông (x. câu 34). Người đầy tớ trong Kinh Thánh là “người tín cẩn” của người chủ, người thường có mối quan hệ cộng tác và yêu thương. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến việc ông Môsê được định nghĩa là tôi tớ của Thiên Chúa (x. Nm 12:7), và ngay cả Đức Maria cũng nói về mình: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1:38). Vì thế, sự cảnh giác của các tôi tớ không phải là sự sợ hãi mà là sự khao khát, chờ đợi ra đi để gặp Chúa đang đến. Họ vẫn sẵn sàng đón Ngài trở về vì họ quan tâm đến Ngài, vì họ nghĩ rằng khi Ngài trở về, họ sẽ làm cho Ngài tìm được một ngôi nhà chào đón và ngăn nắp; họ rất vui khi được gặp Ngài, đến mức họ mong chờ sự trở lại của Ngài như một bữa tiệc dành cho cả đại gia đình mà họ là thành viên.

Chính với niềm mong đợi tràn đầy tình cảm này mà chúng ta cũng muốn chuẩn bị đón tiếp Chúa Giêsu: vào lễ Giáng Sinh, lễ mà chúng ta sẽ cử hành trong vài tuần nữa; và vào ngày tận thế, khi Ngài sẽ trở lại trong vinh quang; cũng như vào mỗi ngày, khi Chúa đến gặp chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Ngài, nơi anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người cần giúp đỡ nhất.

Vì vậy, một cách đặc biệt trong những tuần lễ này, chúng ta hãy cẩn thận chuẩn bị ngôi nhà tâm hồn sao cho nó ngăn nắp và hiếu khách. Thực ra, canh thức có nghĩa là giữ cho tấm lòng luôn sẵn sàng. Đó là thái độ của người lính canh, người trong đêm không bị cám dỗ bởi sự mệt mỏi, không ngủ quên, nhưng vẫn thức chờ đợi ánh sáng sắp tới. Chúa là ánh sáng của chúng ta và thật tốt khi chuẩn bị tâm hồn để chào đón Người bằng lời cầu nguyện và đón tiếp Người bằng lòng bác ái, hai sự chuẩn bị đó, có thể nói, làm cho Người cảm thấy thoải mái. Về vấn đề này, câu chuyện kể rằng Thánh Martin thành Tours, một người cầu nguyện, sau khi tặng một nửa chiếc áo choàng của mình cho một người nghèo, đã mơ thấy Chúa Giêsu mặc chính phần áo choàng mà thánh nhân đã trao. Đây là một chương trình tốt cho Mùa Vọng: hãy gặp gỡ Chúa Giêsu đến trong mỗi anh chị em đang cần chúng ta và chia sẻ với họ những gì chúng ta có thể: hãy lắng nghe, dành thời gian, và hỗ trợ cụ thể.

Các bạn thân mến, hôm nay thật tốt cho chúng ta khi tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị một tâm hồn đón tiếp Chúa. Chúng ta có thể làm như vậy bằng đường lối sự tha thứ của Ngài, Lời của Ngài, Bàn tiệc của Ngài, tìm không gian để cầu nguyện, chào đón những người đang cần giúp đỡ. Chúng ta hãy vun trồng sự mong đợi của Ngài mà không để mình bị phân tâm bởi quá nhiều điều vô ích, và không lúc nào cũng phàn nàn, nhưng hãy giữ cho tâm hồn chúng ta tỉnh táo, nghĩa là háo hức với Ngài, tỉnh thức và sẵn sàng, nôn nóng gặp Ngài.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ của sự mong đợi, giúp chúng ta đón nhận Con của Mẹ sắp đến.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:

Anh chị em thân mến,

Ở Israel và Palestine tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta đau lòng vì thỏa thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ: điều này có nghĩa là chết chóc, hủy diệt, đau khổ. Nhiều con tin đã được giải thoát nhưng nhiều người vẫn còn ở Gaza. Chúng ta hãy nghĩ về họ, về gia đình của họ, những người đã nhìn thấy ánh sáng, niềm hy vọng được ôm lấy những người thân yêu của mình một lần nữa. Ở Gaza có nhiều đau khổ; thiếu những nhu yếu phẩm cơ bản. Tôi hy vọng rằng tất cả những người liên quan có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới càng sớm càng tốt và tìm ra các giải pháp khác ngoài vũ khí, cố gắng đi theo những con đường can đảm dẫn đến hòa bình.

Tôi muốn bảo đảm lời cầu nguyện của mình cho các nạn nhân của vụ tấn công xảy ra sáng nay tại Phi Luật Tân, nơi một quả bom phát nổ trong Thánh lễ. Tôi gần gũi với các gia đình và người dân Mindanao, những người đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

Dù ở xa nhưng tôi rất chú ý theo dõi công việc của COP 28 ở Dubai. Tôi gần gũi với cuộc họp này. Tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình về việc ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những thay đổi chính trị cụ thể; chúng ta hãy thoát ra khỏi chủ nghĩa đặc thù và chủ nghĩa dân tộc, những tư duy của quá khứ, và đón nhận một tầm nhìn chung, tất cả nỗ lực ngay bây giờ, không chậm trễ, cho một sự hoán cải toàn cầu cần thiết.

Hôm nay là Ngày Quốc tế Người khuyết tật. Việc chào đón và bao gồm những người trải qua tình trạng này giúp toàn thể xã hội trở nên nhân đạo hơn. Trong gia đình, giáo xứ, trường học, nơi làm việc, trong thể thao: chúng ta hãy học cách coi trọng mỗi người bằng những phẩm chất và khả năng của mình, không loại trừ ai.

Tôi thân ái chào tất cả anh chị em người Rôma và những người hành hương đến từ Ý và các nơi khác trên thế giới, đặc biệt là người dân Ba Lan tham gia vào các sự kiện được tổ chức tại Rôma để vinh danh gia đình tử đạo Ulma, vừa được phong chân phước.

Tôi chào tất cả những người hành hương và các nhóm giáo xứ từ Florence, Siena, Brindisi, Cosenza và Adrano.

Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành và một cuộc hành trình Mùa Vọng tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.


Source:Angelus