Đức Mẹ SẦU BI – Đức Mẹ ANH HÙNG

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi cho thấy hình ảnh Đức Mẹ anh hùng: Mẹ tận mắt chứng kiến người con trai trẻ duy nhất của mình chết tang thương trên thập giá, vậy mà Mẹ vẫn không rụng rời chân tay, không rũ rượi quỵ ngã, trái lại, Mẹ vẫn ĐỨNG anh hùng bên thánh giá Chúa. Vì sao?

Mẹ anh hùng vì Mẹ tin tưởng mãnh liệt Con của Mẹ chết là chết cho chính nghĩa, cứu cả nhân loại tội lỗi. Con của Mẹ có chết nhưng sẽ sống lại. Con của Mẹ sẽ chiến thắng tử thần.

Mẹ anh hùng vì tình yêu mãnh liệt tạo cho Mẹ sức mạnh. Giữa gian khó, cảm xúc làm cho người ta yếu mềm, còn tình yêu lại làm cho người ta mạnh mẽ. Mẹ cần sức mạnh để thi hành thiên chức làm Mẹ ôm ấp che chở đoàn con của cả Giáo hội.

Hãy đón Mẹ về nhà mình để Mẹ chở che nâng đỡ ta, và để ta học bước theo Mẹ: giữa những đau thương cuộc đời, ta không gục ngã mà vẫn ĐỨNG anh hùng như Mẹ, vì ta vững một niềm tin yêu vào Chúa, vào Mẹ chở che nâng đỡ. Amen.

(Bắc Ninh)