Cậu bé mắc kẹt dưới đống đổ nát sống sót kỳ diệu sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể lại những gì đã xảy ra: Một người mặc áo trắng cho tôi ăn

Hãy cầu nguyện cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria!

Vào ngày 6 tháng 2, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tàn phá nhà cửa của hàng triệu người và giết chết khoảng 42.000 người. Số người chết tiếp tục tăng khi các nỗ lực cấp cứu đang được tiến hành.

Một bằng chứng đáng kinh ngạc lan truyền trên mạng xã hội thảo luận về câu chuyện sống sót kỳ diệu của một cậu bé năm tuổi được giải cứu sau trận động đất đến 192 giờ hay 8 ngày.

Khi thẩm vấn, chính quyền hỏi làm thế nào em có thể sống sót lâu như vậy.

Theo tổ chức SOS Christian of the East của Pháp, cậu bé cho biết một người đàn ông mặc quần áo trắng đã cung cấp thức ăn và nước uống cho cậu rồi biến mất.

Dòng tweet được dịch có nội dung: “Một cậu bé 5 tuổi được giải cứu sau 192 giờ nằm dưới đống đổ nát làm chứng 'rằng một người mặc đồ trắng đã cho cậu ta ăn, mang nước cho cậu ta, sau đó biến mất.'“

Khi viết bài này, dòng tweet của SOS Christian of the East đã nhận được hơn 2500 lượt thích, gần 600 lượt tweet lại và hơn 200.000 lượt xem.

Một người dùng mạng xã hội đã trả lời: “Chúa ở cùng chúng ta! Cảm ơn Chúa Giêsu.”

Một người dùng khác đã tweet, “Một phép lạ thực sự.”

Người dùng này cũng bình luận: “Chúa thật vĩ đại”.

Lời cầu nguyện cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

“Lạy Chúa nhân từ, chúng con cầu nguyện cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

sau những trận động đất gần đây.

Chúng con thương tiếc những người đã chết và than khóc trước sự hủy diệt.

và cầu nguyện cho những người đã chết và những người đau buồn.

Lạy Chúa, xin ban cho họ niềm an ủi, sức mạnh và niềm hy vọng mới.

Chúng con giữ trong tim những người bị thương,

và những người đã mất người thân, sinh kế và nhà cửa.

Lạy Chúa, xin ban cho họ niềm an ủi, sức mạnh và niềm hy vọng mới.

Xin hỗ trợ và hướng dẫn tất cả những ai đang ứng phó với thảm họa này.

Xin ban cho những người bị ảnh hưởng lòng dũng cảm và khả năng phục hồi,

khi họ xây dựng lại cuộc sống và cộng đồng của mình.

Lạy Chúa, xin ban cho họ niềm an ủi, sức mạnh và niềm hy vọng mới.

Xin truyền cảm hứng cho chúng con biết đoàn kết trong tình hiệp nhất,

hành động nhanh chóng và hào phóng,

để sự giúp đỡ có thể đến được với tất cả những ai cần nó.

Lạy Chúa, xin ban cho họ niềm an ủi, sức mạnh và niềm hy vọng mới.

Amen.”
Source:Church Pop