SAIGÒN -- Sáng ngày 19.06.2004. tại Toà Tổng Giám Mục SàiGòn, các đại diện của 15 giáo hạt, 15 đoàn thể và 6 giới gồm: Giới Doanh Nghiệp Công Giáo, giới Nghệ Sĩ Công Giáo, giới Y- Bác Sĩ Công Giáo, giới Giáo Viên Công Giáo, giới Trẻ, giới Thiếu Nhi khoảng trên 400 người trong giáo phận, đã tề tựu về ngôi nhà chung của giáo phận để mừng kính Lễ Gioan Baotixita, ( 24.06 )Bổn Mạng người cha kính yêu: Đức HồngY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, đồng thời cũng mừng Bổn Mạng cha Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh và cha Đại Diện Giám Mục ( Đặc Trách Giáo Dân ) G.B Võ Văn Anh.

Cũng trong dịp gặp gỡ nầy, những vị đại diện của các đoàn thể, các giới đã chia thành 7 tổ để báo cáo tổng kết với Đức Hồng Y những hoạt động trong 6 tháng đầu năm. Nhiều hoạt động của giáo dân trong các giáo hạt, các đoàn thể, các giới như : Thánh Hóa Gia Đình bằng cách thường xuyên đọc kinh tối với nhau, giúp đở những người dân nhập cư có công việc làm và chỗ ở, giúp những nhà nuôi người già neo đơn tàn tật, giúp những thiếu nữ lỡ lầm có nơi nương tựa để học nghề, giúp những bệnh nhân nhiễm HIV-ASD… mỗi giới cũng có những báo cáo về những công việc của giới mình:

Giới Y-Bác sĩ thì khám chữa bệnh cho những người nghèo- khó khăn,

Giới Doanh Nghiệp hiện đang ấp ủ một số công trình mang tính khả thi, có thể sẽ tiến hành trong một thời gian gần nhất.

Giới Nghệ Sĩ CG thì cố gắng Thánh Hoá Bản Thân mình…

“ Mỗi tiếng ca xin mang theo đôi lời Ngôn Sứ,

Từng chuỗi âm thanh xin cao rao những áng Tin Mừng”.


Sau phần báo cáo, mọi người lắng nghe lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y. Ngài đã bằng một cách nói chuyện rất dí dỏm để “ Ban Huấn Từ ” qua những câu chuyện được ghi nhận lại từ những nơi ngài đã đến… ngài nhận xét: “ Giáo phận có sự quan tâm đến không những các con chiên trong nhà mà còn cả đến những con “chiên lạc” hoặc những “con chiên đau yếu”… Đức Hồng Y còn nhắc mọi người nên sống theo truyền thống KiTô Giáo, sống theo Tin Mừng để chia sẻ và hướng dẫn cho nhau để cùng trợ lực cho nhau sống tốt hơn…

Buổi họp mặt mừng Bổn Mạng của Đức Hồng Y được chuyển qua phần chúc mừng, tặng hoa cho Đức Hồng Y, hai cha Gioan-Baotixita.

Trong dịp này, nghệ sĩ Kim Lệ đã ngâm tặng Đức Hồng Y bài thơ “ Thủ Cấp Gioan” của thi sĩ Xuân Ly Băng vừa đăng trên VietCatholic kể lại câu chuyện rất cảm động về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Gỉa, và phần văn nghệ do các ca sĩ Tam Ca Ao Trắng, Phi Nguyễn, Gia An, Mai Hậu và tiết mục múa hát dân ca của các Bà Mẹ Công Giáo trình bầy.

Các Nghệ Sĩ trình diễn mừng Đức Hồng Y và các Cha



Các bà Mẹ Công Giáo --- Nghệ sĩ Kim Lệ



Tam Ca Áo Trằng --- Phi Nguyễn



Gia An -- Mai Hậu