Hai vụ nổ lớn rung chuyển thành phố Rawalpindi của Pakistan hôm thứ Năm, chỉ vài phút sau khi đoàn xe chở tổng thống nước này Pervez Musharraf đi qua.

Theo phát ngôn nhân của quân đội, tướng Shaukat Sultan thì đây rõ ràng là một âm mưu ám sát tổng thống.

Kính chắn gió của chiếc xe chở tổng thống bị hư hại nhẹ, tướng Shaukat Sultan cho kênh truyền hình BBC World hay.

Theo ông thì tổng thống đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

Và cũng theo phát ngôn nhân của quân đội Pakistan thì tổng thống Pervez Musharraf không hề hấn gì.

Thiếu tướng Shaukat Sultan nói với hãng tin Reuters rằng " tổng thống và đoàn tùy tùng của ông an toàn và mạnh khỏe"

Người ta cho là nhiều người đã bị thiệt mạng, hay bị thương trong vụ đánh bom này.

Đây là vụ đánh bom lần thứ hai trong mấy ngày qua nhắm vào ông Musharraf, và cũng như lần trước, lần này ông đã tránh được hiểm họa.

Tuần trước ông đã thoát nạn khi một quả bom phát nổ ngay trên cây cầu mà đoàn xe chở ông vừa đi qua tại Rawalpindi.

Rawalpindi nằm ngay ngoại vi của thủ đô Islamabad.

Hãng Reuters, trích lời của một quan chức cảnh sát cho hay rất có thể một kẻ đánh bom tự sát đã gây ra vụ nổ hôm thứ năm.

Các nhân chứng cho hay họ thấy xác người tại vụ nổ và các nhân viên cứu trợ đã tới hiện trường.

Vụ nổ xảy ra tại nơi gần với vụ nổ tuần trước mà người ta cho là nhắm vào tổng thống Pervez Musharraf. (BBC)